Dân mạng đang xôn xao về câu chuyện "drama to vãi" xảy ra tại một sở thú ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Những người quản lý nơi đây vừa phải ra tay cứu mạng một anh chàng bảo vệ 27 tuổi có ý định "hiến thân" cho... hổ ăn thịt
Yang Jinhai, 27 tuổi, ban đầu vẫn còn chill và hào hứng lắm khi nhận được công việc mới làm nhân viên bảo vệ ở sở thú Thành Đô. Nhưng không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn, anh nhanh chóng cảm thấy "chán đời" vì công việc quá nhàm chán và đơn điệu so với nghề in ấn trước đây (nơi anh đã nghỉ việc).
Điều khiến anh Yang buồn nhất là nhìn thấy những "boss hổ cao quý và tuyệt vời" lại phải sống trong môi trường quá khiêm tốn. Chúng bị nhốt trong lồng cả ngày, không được tự do săn mồi theo bản năng tự nhiên. Thương quá thương!
Và rồi, trong một quyết định cực kỳ bất ngờ, anh tuyên bố sẽ hi sinh bản thân để "cung cấp thức ăn" cho các boss hổ, giúp chúng lấy lại bản năng của mình. Ơ kê chứ??
Nhân chứng Lin Feng kể lại: "Anh này leo lên bên ngoài cửa lồng rồi nhảy thẳng vào trong, tôi nghĩ chắc chắn mấy con hổ sẽ vồ lấy luôn. Nhưng plot twist là hai con hổ (một đực một cái) lại tỏ ra lo lắng hơn là hung dữ, con cái còn chạy đi nữa chứ!"
"Thế là anh ta cố gắng khiêu khích bằng cách kéo đầu con hổ sát vào mặt mình. Cuối cùng thì con hổ đực mới tấn công, cấu xé và cắn vào người anh Jinhai. Phải đợi đến khi bị bắn phi tiêu thuốc an thần, con hổ mới bỏ đi và anh này mới được cứu thoát." - Nhân chứng kể lại drama căng đét!
Theo thông tin từ gia đình Yang, thời gian qua anh chán nản, ít nói và có dấu hiệu trầm cảm nặng. Gần đây, anh đã phải nhờ đến bác sĩ tâm thần tư vấn và một trong những cách cải thiện bệnh là để anh ra ngoài môi trường tiếp xúc với mọi người, mọi vật nhiều hơn. Nhưng ai ngờ lại xảy ra sự việc này...
Nguồn: soha.vn