Anh bán vé số khuyết tật trúng 22 tỉ chia luôn cho hội bạn thân và anh em cùng phòng trọ

BoMoon3643

New member
Sau khi check kết quả và phát hiện trúng jackpot, anh bán vé số khuyết tật này đã ngay lập tức chia sẻ may mắn cho người bạn cùng nghề và những người xung quanh. Hành động này khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động!

Hôm qua (7/10), mạng xã hội rần rần chia sẻ câu chuyện về một anh bán vé số dạo trúng tận 11 tờ vé số độc đắc đài Đà Lạt, mỗi tờ có giá trị lên đến 2 tỉ đồng luôn nha!

Tối cùng ngày, trao đổi với tờ Tuổi trẻ, ông Lý Sang - chủ đại lý vé số Lý Sang ở huyện Hóc Môn đã xác nhận thông tin này là sự thật.

Người bán vé số may mắn này thường xuyên lấy vé từ đại lý Lý Sang để đi bán. Mỗi ngày, anh đến lấy khoảng 400 tờ vé rồi đi bán suốt cả ngày.

Chia sẻ thêm với tờ PL.TPHCM, ông Lý Sang cho biết, người bán vé số tên N., khoảng gần 50 tuổi, sống độc thân không vợ con, từ miền Tây lên TP.HCM thuê trọ để bán vé số kiếm sống.

"Ông N. phải đi chân giả, hàng ngày bán vé số ở khu vực Cầu Lớn; nắng mưa, khói bụi đi lại rất khổ cực" – ông Lý Sang chia sẻ. Nghe mà thương quá đi!

Cụ thể, hôm 5/10, anh N. cầm mấy xấp vé số đi bán như mọi ngày. Tuy nhiên đến chiều thì ế nhiều lắm, bất ngờ là trong đó có tận 15 tờ trúng giải; gồm 11 tờ giải đặc biệt và 4 tờ giải an ủi.

e867d39570113ca6d559.png


"Sau khi ông ấy dò kết quả, thấy trúng số lớn nên tặng luôn cho một người bạn bán vé số cùng một tờ đặc biệt trị giá 2 tỉ; 4 tờ an ủi mỗi tờ trúng khoảng 50 triệu đồng ông ấy cho những chị bán vé số khác. Về nhà trọ, ông tiếp tục cho những người ở trọ, bạn bè thân quen từ năm triệu đến 200 triệu. Theo như tôi biết ông ấy cho tặng khoảng tầm 3 tỉ đồng" – ông Lý Sang kể lại. Quá là tâm đẹp!

Chia sẻ về số tiền thực nhận của khách hàng may mắn, ông Sang thông tin thêm trên tờ Dân trí: "Sáng 7/10, tôi và ông N. cùng đến một chi nhánh ngân hàng tại huyện Hóc Môn, chuyển toàn bộ số tiền trúng giải vào tài khoản ông N. để đảm bảo an toàn. Số tiền trúng số sau khi trừ thuế là hơn 17 tỉ đồng. Ông N. cũng về quê trong ngày để ăn mừng với gia đình và họ hàng".

e8e77b217ceb84135d06.jpg


Qua đánh giá của chủ đại lý vé số, ông N. là người hiền lành, thật thà và rất tin người. Ông N. đã giao tận 10 tờ vé số độc đắc cho cửa hàng ông Sang cất giúp mà không đặt vấn đề viết giấy, ký tên gì hết. Tin người level max đây rồi!

Trước hành động "lạ" này, anh Sang đã hỏi: "Sao anh tin tưởng em vậy? Rủi em không đưa lại cho anh thì sao?".

Người bán vé số trả lời: "Tôi biết chú không phải người như vậy. Tôi và chú biết nhau đã hơn 2 năm rồi còn gì". Nói mà nước mắt cứ nhòe đi nhòe lại!

Dù vậy, anh Sang vẫn viết một tờ biên nhận và trao cho người bán vé số để làm bằng chứng cho chắc.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top