Anh bạn thân bán cả nhà xe cho vay 6 tỷ, giữ 182 thùng "tiền tòa niêm phong": 5 năm sau công an phá khóa ai cũng sốc nặng

Tep02

New member
Cứ tưởng mình đang ngồi trên núi vàng 260 tỷ, nhưng hóa ra chỉ là... núi giấy âm phủ. Câu chuyện về anh bạn "thủy chung" này nghe xong mà tức á!

2d3880c814ce44235977.jpg


Năm 2022, công an thành phố Hoài An (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) nhận được báo án lừa đảo từ ông Trương. Ổng khai bị bạn lừa bằng chiêu "cho vay lãi cao + thùng tiền thế chấp" nghe xịn sò lắm.

Khi mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện có hơn chục nạn nhân khác. Nhưng case của ông Lê mới là đỉnh cao drama: Nhà ổng chất tới 182 thùng tiền mặt có dán giấy "niêm phong tòa án", bên trong được cho là chứa 70 triệu NDT (tương đương 259 tỷ đồng luôn á!)

Tin tưởng mình đang "coi kho báu" nên ông Lê không dám đụng vào đồng nào, rồi phải bán xe bán nhà để sống qua ngày. Mãi đến khi công an đến điều tra, ổng mới ngã ngửa biết sự thật...

BẠN THÂN THUỞ NHỎ, AI NGỜ LẠI LỪA TÔI

Chuyện bắt đầu từ 2017. Ông Lê và Liêu là bạn thuở bé, cùng làng, thân thiết lắm luôn. Một đêm khuya, Liêu tới nhà ông Lê mặt ngậm ngùi, nói gia đình khó khăn xin vay 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng). Ông Lê không suy nghĩ gì đã cho vay liền. Vài ngày sau, Liêu trả đúng hẹn, khiến ông Lê càng tin tưởng hơn.

Sau đó, Liêu tiếp tục mượn tiền và tiết lộ một "bí mật động trời": ba mẹ ổng từng kinh doanh ở Thượng Hải, giàu nứt vách, nhưng vì tranh chấp nên hơn 100 tỷ NDT (tương đương 370 nghìn tỷ đồng OMG ) đang bị tòa án đóng băng. Liêu nói cần tiền theo kiện "giải phóng tài sản", hứa không vay không trả, sẽ có tài sản thế chấp, không để ông Lê thiệt thòi.

Ông Lê tin luôn không suy nghĩ. Từ đó, Liêu hay đến vay tiền, mỗi lần mang theo "hộp dụng cụ niêm phong của tòa án", nói bên trong là tiền mặt bị phong tỏa, chỉ mở được bằng thiết bị chuyên dụng. Còn đe dọa nữa: mỗi thùng có thiết bị định vị, tự ý mở sẽ kích hoạt báo động và bị xử lý pháp luật nha!

Qua khe hở, ông Lê nhìn thấy những tờ 100 NDT đỏ chót, càng tin là thật rồi.

BÁN CẢ NHÀ XE ĐỂ CHO BẠN VAY

Vì muốn giúp bạn + lời hứa "thắng kiện sẽ cho 5 triệu NDT" (tương đương 18,5 tỷ đồng), ông Lê liên tục cho Liêu vay. Đến mức phải bán xe giá 80.000 NDT (khoảng 300 triệu đồng) và nhà hơn 400.000 NDT (khoảng 1,48 tỷ đồng) để có tiền cho vay. Tổng cộng ông Lê đã "chôm" cho Liêu hơn 1,6 triệu NDT (tương đương gần 5,9 tỷ đồng).

Càng vay nhiều, số thùng "tiền mặt" Liêu mang đến càng tăng. Đến khi công an phát hiện, ông Lê đã có tổng cộng 182 thùng, chất kín cả phòng luôn!

24f88db0a8cf307aad97.png


Mỗi sáng, ông Lê dậy là đếm thùng trước, thiếu một cái là bồn chồn cả ngày, không dám đi xa sợ bị trộm mất "kho báu".

Nhưng ironically, cuộc sống ông Lê ngày càng khó khăn. Phải vay mượn khắp nơi để sống, nhưng vẫn không dám động vào những thùng tiền kia, vì tin Liêu sắp "giải phong tỏa" rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

SỰ THẬT PHŨ PHÀNG: TOÀN TIỀN ÂM PHỦ

Bước ngoặt xảy ra năm 2022 sau khi ông Trương (nạn nhân khác) tố cáo. Công an điều tra phát hiện toàn bộ câu chuyện Liêu kể đều là bịa đặt từ đầu đến cuối!

Trước đó, vì đòi nợ mãi không được, ông Trương đã tự ý cạy mở một thùng tiền, phát hiện chỉ có tờ 100 NDT thật ở trên cùng, còn lại toàn giấy trắng. Bruhhhh

Khi công an đến thông báo sự thật cho ông Lê, ổng vẫn không tin, còn lấy ra "thông báo giải phong tỏa tài sản" của tòa do Liêu đưa để chứng minh bạn mình không lừa.

Để làm rõ, công an quyết định mở niêm phong ngay tại chỗ. Kết quả: mỗi thùng đều có đúng MỘT tờ tiền thật đặt ở trên cùng, còn toàn bộ bên dưới là... TIỀN ÂM PHỦ!

aee1ce494265f2630abe.png


Chứng kiến cảnh đó, ông Lê sụp đổ hoàn toàn. Gần 5,9 tỷ đồng bán xe, bán nhà, vay mượn để đưa cho Liêu, đổi lại chỉ là đống giấy giả và lời dối trá. Còn khoản thưởng 5 triệu NDT hứa hẹn bấy lâu hóa ra chỉ là giấc mơ ảo.

KẾT CỤC CHO KẺ LỪA ĐẢO

Công an nhanh chóng bắt giữ Liêu đưa về điều tra. Tại trụ sở, hắn thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, khai chưa từng có khối tài sản bị phong tỏa hàng chục tỷ nào cả. Tất cả giấy tờ pháp lý và "thùng tiền niêm phong" đều do hắn tự làm giả, nhằm tạo lòng tin và dùng lợi nhuận cao làm mồi nhử.

Tính đến khi bị bắt, Liêu đã lừa hơn 10 nạn nhân, tổng số tiền lên tới 4,3 triệu NDT (tương đương khoảng 16 tỷ đồng).

c07567a61da42c1a3b65.jpg


Hiện Liêu đã bị xử lý theo pháp luật, vụ án đang được chuyển sang giai đoạn tố tụng tiếp theo.

BÀI HỌC XỬ NGAY XỬ LUÔN ⚠️

Vụ việc này là hồi chuông cảnh tỉnh: trước những lời mời gọi kiểu "lợi nhuận cao", "tài sản thế chấp đặc biệt" hay "kênh đầu tư nội bộ", phải giữ tỉnh táo, KHÔNG cả tin dù là người quen thân thiết đến mấy. Phải xác minh kỹ mọi thông tin liên quan tiền bạc để tránh rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi nha!

Nhớ nhé: "Bạn bè có thật, nhưng lòng tham cũng có thật!"

aa339ba1ee2701150476.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top