BoKute8908
New member
Ai bảo bán hàng rong khó kiếm tiền? Một anh chàng ở Trung Quốc đã chứng minh ngược lại bằng cách tự tay lập nghiệp với xe đẩy và kiếm được 15.000 tệ/tháng (tầm 52 triệu luôn đó các bạn ơi) Nhưng mà đổi lại, phải đánh đổi cả sức khỏe nữa nhé!
Thời dịch vừa rồi, kinh tế Trung Quốc cũng đang loay hoay phục hồi, việc làm là vấn đề nóng hổi của chính quyền địa phương. Chỉ khi người dân có job, có tiền tiêu thì mới kích cầu được chứ nhỉ?
Khi dịch tạm lắng, các quầy hàng rong lại được phép hoạt động trên đường phố. Không sôi động như trước nhưng ít ra phố xá cũng đông vui hơn rồi! Và đây chính là timing vàng để anh chàng này thực hiện ý tưởng "flex" thu nhập từ bán hàng rong
Anh và vợ vốn là công nhân viên có thu nhập ổn định. Nhưng cuối 2019, cả gia đình bị "kẹt" tại một làng nhỏ suốt 3 tháng trời. Thời gian này, anh vào bếp làm chef cho cả nhà, chủ yếu là mì khô xào cay, mì lạnh, khoai tây xào... Sau bao lần thử nghiệm (và thất bại chắc cũng nhiều lắm ), cuối cùng 2 món mì khô xào cay và khoai tây xào được vợ chấm full điểm. Lúc đó lightbulb moment xuất hiện: "Sao không mở quầy hàng rong bán luôn nhỉ?"
Tháng 3/2020, đi chợ mua rau, anh ghé hỏi chủ tiệm phở về nguyên liệu và cách làm ăn. May quá gặp được người tốt bụng, ông chủ không giấu nghề mà còn chia sẻ toàn bộ tips làm mì xào ngon. Ông còn động viên: "Nếu bán được thì chắc chắn lời lắm đó!"
Sáng hôm sau, vợ chồng anh action ngay! Mua xe ba bánh điện, nhờ thợ hàn kệ, order đồ ăn dùng một lần trên mạng, sắm gia vị, khoai tây, rau mùi... ở chợ. Qua chợ đông lạnh mua nguyên liệu làm thịt xiên, thêm bình gas, bếp và 2 cái chảo size to đùng. Chỉ 2 ngày sau đã setup xong quầy hàng rồi nha!
Ngày đầu tiên, 4 giờ chiều đẩy xe ra phố. Vì newbie nên đi sớm để kiếm chỗ đẹp và chuẩn bị đồ. Menu gồm 3 món: mì khô xào cay (5 tệ ~ 17k), khoai tây xào (3 tệ ~ 10k) và thịt xiên nướng (1-5 tệ ~ 3,5-17k). Giá này thì ai chả mê!
Khoảng 5 giờ chiều, công sở tan làm, học sinh tan học, đường phố đông nghịt. Khoai tây xào bán chạy hơn mì xào nhiều, xiên nướng thì cũng chỉ được mấy que. Kết thúc ngày đầu: 12 bát mì (60 tệ ~ 210k), khoai tây xào bán sạch (60 tệ ~ 210k), xiên nướng hơn 45 tệ (~ 157k). Tổng cộng 165 tệ (~ 570k) cho ngày đầu tiên mở bán!
Ngày thứ 2, vibe tốt hơn! Mì khô xào cay bắt đầu được lòng người dân địa phương. Cuối ngày đếm tiền: 25 suất mì khô xào cay, khoai tây xào sold out, xiên nướng cũng ổn. Tổng thu nhập 420 tệ (~ 1,5 triệu) luôn!
Tuần đầu tiên kiếm được 3.258 tệ (~ 11,3 triệu), trung bình mỗi ngày khoảng 500 tệ (~ 1,74 triệu). Khách khen đồ ăn ngon, hợp khẩu vị, kinh doanh ngày càng lên hương!
Có khách suggest mở thêm buổi sáng vì nhiều người thích ăn mì khô xào cay làm bữa sáng. Sau khi cân nhắc, anh quyết định bán từ 5-10h sáng và 4-9h chiều. Tháng 3, tổng doanh thu hơn 19.000 tệ (~ 66 triệu), lợi nhuận sau khi trừ chi phí là 14.800 tệ (~ 52 triệu)! Số này nhiều hơn cả lương hai vợ chồng cộng lại khi đi làm công sở đó
Nhưng đánh đổi là sức khỏe suy sụp mất. Tháng 4, Hồ Bắc dỡ phong tỏa, công ty gọi quay lại làm việc nên họ đóng quầy hàng.
Vậy nên, bán hàng rong hoàn toàn có thể làm giàu được! Nhưng phải cày cuốc vất vả, đánh đổi sức khỏe nữa nha. Không phải ai cũng kham nổi đâu!
Nguồn: kenh14.vn