Anh 50 tuổi giả trợ lý "sếp lớn" thành phố lừa đảo 750 triệu, fail vì gặp phải vị giám đốc quá tinh

Cun2k89539

New member
45a9f8813cad0f32e48e.jpg


Mới vô tình có được số điện thoại của một vị giám đốc, anh Võ Văn Sang (50 tuổi, ngụ Thủ Đức) đã nghĩ ra "chiêu trò" tưởng chừng như chuẩn không cần chỉnh - giả làm trợ lý của lãnh đạo thành phố để xin tiền. Plot twist: kết cục không như mong đợi!

Ngày 19-1, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Sang để làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nghe mà thấy drama thật sự!

Kịch bản "fake trợ lý" quá đỉnh cao

Theo hồ sơ vụ việc, sau khi vô tình có được số điện thoại của giám đốc một Công ty đầu tư tài chính có trụ sở ở phường Bến Nghé, quận 1, Sang bắt đầu lên "kịch bản" cho màn lừa đảo của mình.

Anh ta gọi điện cho vị giám đốc này, xưng danh là trợ lý của một lãnh đạo cao cấp trong UBND TP. Lý do xin tiền nghe cũng khá "chính danh": yêu cầu công ty hỗ trợ 750 triệu đồng để thành phố lo tết cho những người nghèo. Nghe thì thiện nguyện nhưng thực chất... bạn hiểu rồi đó! ‍♂️

Vị giám đốc "thả mồi" câu cá lớn

May thay, vị giám đốc này không phải dạng "ngây thơ dễ lừa". Nghi ngờ tính xác thực thông tin mà Sang đưa ra, ông đã đồng ý "ứng trước" cho Sang 200 triệu đồng (chứ không phải 750 triệu luôn nhé!) và hẹn Sang đến tận trụ sở công ty lấy tiền.

Chiêu "thả mồi" này quả thật quá pro! Vừa thử lòng vừa đặt bẫy, khiến Sang sa vào tròng một cách ngoạn mục.

Happy ending cho vị giám đốc tinh tế ✨

Khoảng 10h ngày 17-1, Sang tự tin tìm đến trụ sở công ty nghĩ rằng sắp "ăn to". Thế nhưng, thay vì nhận được "phong bì", anh bị Công an phường Bến Nghé, quận 1 đưa về trụ sở xử lý ngay lập tức.

Tại đây, Sang đã "thú tội" và khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Cuối cùng thì màn giả trợ lý lãnh đạo cũng "lộ hàng" rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top