CậuVàngQuạu
New member
Anh Lai tâm sự, lúc tỉnh lại và nghe bác sĩ báo tin bị suy thận cấp, anh sốc không nói nên lời. "Điều đầu tiên mình nghĩ là: ủa mình toàn ngửi mùi rượu bia là sợ rồi, chả bao giờ uống hay hút thuốc lận, vậy mà sao lại bị thế này, oan ức quá trời!" – anh bức xúc.
Nghe thì có vẻ vô lý nhưng đây là chuyện có thật đó các bạn ơi! Một anh chàng 28 tuổi ở Quảng Đông (Trung Quốc) vừa phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì suy thận cấp. Plot twist là anh không hề uống rượu bia hay hút thuốc. Vậy thủ phạm là ai? Không ai khác chính là... trà sữa – thức uống "quốc dân" mà ai cũng mê mẩn!
Theo Sina News (Trung Quốc) chia sẻ, anh Lai là một "tín đồ trà sữa" chính hiệu. Trong suốt 5 năm làm việc ở văn phòng, anh duy trì thói quen uống trà sữa MỖI NGÀY, không ngày nào thiếu. Trend "ly trà sữa đầu tiên mùa thu", "trà chiều văn phòng" gì anh cũng chơi hết. Tính sơ sơ thì trong 5 năm đó, anh đã "cày" gần một tấn trà sữa luôn á!
Anh luôn nghĩ trà sữa tuy ngọt nhưng vẫn "lành" hơn rượu bia, thuốc lá nhiều. Hơn nữa nhìn mọi người xung quanh cũng uống tùm lum, "họ không sao thì mình cũng okela" – anh tự an ủi. Nghĩ mình còn trẻ, chưa 30 tuổi nên cứ ăn uống thoải mái, cơ thể tự hồi phục được, đợi lập gia đình rồi sẽ sống healthy sau. Thế là anh không hay biết cơ thể mình đang bị "bào mòn" từng ngày
Dù cơ thể liên tục gửi tín hiệu cầu cứu như: khát nước liên tục, nước tiểu sủi bọt, đau lưng, mệt mỏi dù ngủ đủ giấc... anh Lai vẫn chủ quan cho là "bệnh nghề nghiệp" của dân văn phòng ngồi nhiều thôi. Mãi đến khi tiểu ra máu, nôn mửa không kiểm soát và lú lẫn hoàn toàn, anh mới được bạn cùng phòng đưa thẳng đến cấp cứu!
Bác sĩ Nhiếp Tiểu Hạ (Quảng Đông, Trung Quốc) cho biết khi nhập viện, đường huyết của anh Lai đã lên tới 43 mmol/L – cao gấp hơn 4 lần chỉ số bình thường luôn! Nồng độ ketone cũng tăng vọt lên 5,6 mmol/L. Tình trạng rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng khiến sức khỏe của anh chàng trẻ tuổi này "lao dốc không phanh".
Dù được điều trị ngay trong đêm, tình trạng của anh Lai vẫn không khả quan. Anh rơi vào nguy kịch khi nhiều cơ quan trong cơ thể bắt đầu suy giảm chức năng cùng lúc. Các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa phải họp khẩn và quyết định chuyển anh vào ICU để điều trị tổng lực.
Anh Lai được áp dụng phương pháp lọc máu liên tục để hỗ trợ chức năng thận và các cơ quan đang "quá tải", dùng kháng sinh kiểm soát viêm phổi, truyền insulin, cân bằng điện giải... Sau nhiều nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, hai ngày sau anh đã dần tỉnh lại. Các chỉ số sinh tồn từng bước hồi phục, tình trạng suy đa tạng và viêm phổi cũng bắt đầu được cải thiện
Theo bác sĩ Nhiếp, thói quen uống trà sữa liên tục trong thời gian dài khiến anh mắc tiểu đường và suy giảm chức năng thận. Đường huyết cao kéo dài sẽ làm hư hại hệ thống mạch máu nhỏ trong thận, theo thời gian khả năng lọc chất thải của thận suy giảm dần. Khi tiểu đường càng nặng mà không được can thiệp kịp thời sẽ gây ra nhiễm toan ceton và dẫn đến suy thận cấp. Ngoài ra, tiêu thụ quá nhiều đồ uống nhiều đường còn gây thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa – tất cả đều là những yếu tố làm tăng gánh nặng cho thận và các cơ quan quan trọng khác trong cơ thể.
Qua câu chuyện của anh Lai, bác sĩ Nhiếp nhắc nhở mọi người phải học cách kiểm soát thói quen ăn uống và đi khám sức khỏe định kỳ. Đừng chủ quan nghĩ mình còn trẻ mà đánh đổi sức khỏe, thậm chí tính mạng vì những món ngon nhất thời nhé! Trẻ không phải là "bùa hộ mạng" đâu các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn