Angkor Wat nhìn từ trên cao đẹp quá trời anh em ơi
Có nhiều giải thích về việc ai đã xây ngôi đền huyền thoại này nhưng thật sự là hơi "mind-blowing" đó nha! Liệu một đế chế Khmer có đủ khả năng xây được công trình vĩ đại (có thể so sánh với kim tự tháp Ai Cập luôn á) như thế này không, trong khi đế chế đó lại sụp đổ mà các quốc gia lân cận hầu như không có kiến trúc nào có thể sánh bằng? Có phải người Khmer đã xây hay "ai đó" với trình độ cao hơn ở thế kỷ 13 đã xây lên theo kiến trúc của người Khmer ngày đó? Câu hỏi này vẫn còn là ẩn số đấy!
Hồi năm 22 tuổi, mình đã ở đây tận 3 ngày vì tò mó không hiểu sao người xưa có thể xây được cả một khu đền khoa học và tinh xảo đến như thế. Thật sự là "mê mẩn" luôn á!
Công nhận là khá đẹp thật. Thêm nữa đơn vị chủ quản làm việc để khai thác du lịch rất tốt, chuyên nghiệp ấy. VN cần học hỏi họ nhiều đó nha!
Đến tận mắt mới thấy "khủng" thật sự, đá to nặng mà xếp chồng lên kín kịt, mặt Phật bằng đá ghép lại quá đỉnh của chóp luôn. Tự dưng nhớ lại cái game Diamond Rush huyền thoại, hồi nhỏ chơi trên con Nokia E63 á, ai còn nhớ không?
Quá đẹp, vĩ đại thật sự! Thích nhất là chỗ công trình vĩ đại này vẫn giữ được cảnh quan xung quanh với cây cối như một cánh rừng bao phủ lấy nó, vừa cổ kính vừa hùng vĩ.
Fun fact: Được chính phủ Nhật và Ấn Độ tài trợ trùng tu rất nhiều đó. Nếu các bạn đã đi sẽ biết ngay ấy mà!
Nguồn: tinhte.vn
Có nhiều giải thích về việc ai đã xây ngôi đền huyền thoại này nhưng thật sự là hơi "mind-blowing" đó nha! Liệu một đế chế Khmer có đủ khả năng xây được công trình vĩ đại (có thể so sánh với kim tự tháp Ai Cập luôn á) như thế này không, trong khi đế chế đó lại sụp đổ mà các quốc gia lân cận hầu như không có kiến trúc nào có thể sánh bằng? Có phải người Khmer đã xây hay "ai đó" với trình độ cao hơn ở thế kỷ 13 đã xây lên theo kiến trúc của người Khmer ngày đó? Câu hỏi này vẫn còn là ẩn số đấy!
Hồi năm 22 tuổi, mình đã ở đây tận 3 ngày vì tò mó không hiểu sao người xưa có thể xây được cả một khu đền khoa học và tinh xảo đến như thế. Thật sự là "mê mẩn" luôn á!
Công nhận là khá đẹp thật. Thêm nữa đơn vị chủ quản làm việc để khai thác du lịch rất tốt, chuyên nghiệp ấy. VN cần học hỏi họ nhiều đó nha!
Đến tận mắt mới thấy "khủng" thật sự, đá to nặng mà xếp chồng lên kín kịt, mặt Phật bằng đá ghép lại quá đỉnh của chóp luôn. Tự dưng nhớ lại cái game Diamond Rush huyền thoại, hồi nhỏ chơi trên con Nokia E63 á, ai còn nhớ không?
Quá đẹp, vĩ đại thật sự! Thích nhất là chỗ công trình vĩ đại này vẫn giữ được cảnh quan xung quanh với cây cối như một cánh rừng bao phủ lấy nó, vừa cổ kính vừa hùng vĩ.
Fun fact: Được chính phủ Nhật và Ấn Độ tài trợ trùng tu rất nhiều đó. Nếu các bạn đã đi sẽ biết ngay ấy mà!
Nguồn: tinhte.vn