Angela Phương Trinh vội mừng hụt chuyện được cấp phép biểu diễn trở lại

1ba414e09ebd899668da.jpg


Sáng 17/2, Angela Phương Trinh excited chia sẻ với báo chí rằng mình đã được cấp phép biểu diễn trở lại rồi nè!

Theo lời kể của Angela Phương Trinh, sau 6 tháng bị ngừng cấp phép biểu diễn do một số sai phạm trước đó, cô chủ động gọi điện lên Cục Nghệ thuật Biểu diễn để hỏi thăm tình hình. Và được thông báo rằng đã được cấp phép từ trước Tết Nguyên đán rồi đó!

36984978b3a7138aa693.jpg


Nhưng plot twist đây rồi các bạn ơi! Khi báo chí liên hệ với Cục Nghệ thuật Biểu diễn để verify thông tin, ông Nguyễn Đăng Chương (Cục trưởng) khẳng định luôn: thông tin này hoàn toàn sai nha!

"Tính đến thời điểm này, Cục chưa cấp phép biểu diễn trở lại cho cô ấy", ông Chương nhấn mạnh rõ ràng.

Về cuộc điện thoại mà Angela Phương Trinh đã share với báo chí, ông Nguyễn Đăng Chương cho biết thêm: "Ai cung cấp thông tin đó cho Angela Phương Trinh thì tôi không biết, nhưng tất cả mọi quyết định chỉ có hiệu lực bằng văn bản".

Looks like Angela Phương Trinh đã hơi nóng vội và chủ quan khi announce một thông tin chưa được kiểm chứng kỹ rồi

Trước đó, sáng cùng ngày, cô nàng đã mừng rỡ chia sẻ:

"Trước Tết Nguyên đán một tuần, tôi nhận được văn bản nộp phạt về việc ăn mặc phản cảm trên sân khấu tại Hà Nội và Hải Phòng. Sau khi đóng phí, tôi cứ đinh ninh phía Cục Biểu diễn sẽ gửi công văn biểu diễn về số nhà riêng. Tuy nhiên, tôi càng chờ càng không thấy. Hôm nay, tôi tình cờ gặp một người đồng nghiệp, họ nói chỉ cần nộp phạt là sẽ được diễn trở lại. Tôi còn trẻ, lại không rành về chuyện này nên đã gọi điện lên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM để xem thực hư thế nào, mới biết mình đã được biểu diễn trở lại từ sau ngày nộp phạt, tức trước Tết Nguyên đán 2014".

Quá happy với tin này, Angela Phương Trinh còn tâm sự: "Tôi không tin vào tai khi hay tin mình được đi hát trở lại. Tôi bắt đầu bị cấm diễn từ đầu tháng 9/2013, đến nay cũng gần 6 tháng. Đối với tôi khoảng thời gian đó trôi đi chậm chạp và nặng nề, tôi luôn cố gắng lạc quan, sống vui vẻ và chờ đợi một ngày được tái ngộ khán giả. Những gì đã xảy ra là bài học kinh nghiệm giúp tôi trưởng thành trong suy nghĩ và hành động. Tôi tự nhủ với bản thân phải luôn nỗ lực, tôi 19 tuổi, còn quá trẻ để bắt đầu mọi thứ".

c9f5b650f9999495c355.jpg


bd00ace1f3a42db8f12d.jpg


ee7c41df2212d4a5c5a8.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top