Angela Phương Trinh: "Tôi thích Trường Giang hơn Mạc Hồng Quân!"

BomIu6072

New member
86429e5af6cf1d15a1a3.jpg


Chị đẹp Angela Phương Trinh vừa có những chia sẻ thật lòng về hành trình comeback với phim điện ảnh "Taxi, Em Tên Gì?" và nhìn lại hành trình từ những ngày nông nổi đến lúc trưởng thành đầy cảm xúc ✨

Ngày xưa, Angela Phương Trinh từng là cái tên "bom tấn" của showbiz, cứ xuất hiện là có drama - từ phát ngôn gây sốc, scandal tình cảm cho đến chuyện đạo nhái sao Tây sao Tàu. Vậy nên trong mắt mọi người, cô nàng này toàn thị phi và rắc rối, chứ không còn là em bé đáng yêu trong "Người Mẹ Nhí" năm nào nữa rồi

Rồi đột nhiên cô biến mất một thời gian dài, khoảng gần một năm không thấy scandal gì cả. Giữa "rừng" scandal của showbiz, người ta gần như quên mất "Nữ hoàng thị phi" này hoặc nghĩ rằng cô đã hết thời. Nhưng plot twist là... Trinh đã comeback, một cách chính chính đáng đáng, không phải bằng scandal nào hết, mà bằng các dự án phim điện ảnh nghiêm túc luôn nha! Hoá ra suốt thời gian đó, cô đã dốc toàn lực vào việc diễn xuất

0429d5ba24e8ddc1a955.jpg


Hẹn gặp Angela Phương Trinh vào một buổi trưa giữa tuần. Cô đến dressed khá chững chạc, không còn hở hang như xưa nữa. Dù vậy, khi Trinh cười tươi chào hỏi và "dạ", "thưa" suốt buổi trò chuyện thì vẫn không thể phủ nhận - đây vẫn chỉ là một cô gái trẻ, còn vô tư lắm á! Nhưng mà cô gái trẻ này đã trải qua không ít chua chát để hôm nay có thể ngồi bình thản kể về những năm tháng bồng bột và định hướng tương lai bằng một sự quyết tâm rõ mồn một

**Taxi, Em Tên Gì?**

"Nhân vật của tôi trong 'Taxi, Em Tên Gì?' là Bình Chi. Bề ngoài giống đàn ông: mạnh mẽ, cá tính, bất cần. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, cô ấy là một người yêu đuối và cần sự quan tâm, che chở. Vì trải qua một cuộc tình đổ vỡ nên muốn thể hiện mình không cần đàn ông, không cần ai hết. Tôi thấy nhân vật này có một chút khá giống mình. Đây là vai chín chắn và trưởng thành nhất của tôi."

88bc96fef3bae4925dda.jpg


"Vai diễn đánh dấu sự tái xuất trên màn ảnh của tôi là trong Biết Chết Liền cách đây hơn hai năm. Nhân vật ấy không có nhiều đất diễn, lại bị cắt khá nhiều, thành ra không có chiều sâu cho lắm, không gây ấn tượng nên tôi có hơi tiếc một chút. Với mỗi sản phẩm, tôi đều cố gắng hết sức để làm. Cho nên, tôi hi vọng Taxi, Em Tên Gì? sẽ là một sản phẩm đánh dấu sự trở lại ấn tượng hơn trước. Và khán giả có thể thấy và công nhận nỗ lực của tôi."

8b87b49139a73cc71efc.jpg


"Trong năm 2015, tôi tham gia hai phim điện ảnh là Taxi, Em Tên Gì? và Vệ Sĩ, Tiểu Thư và Thằng Khờ. Thật lòng thì tôi đặt nhiều hi vọng vào vai diễn trong Taxi hơn. Vì nó khác hẳn hình mẫu mà trước đây các nhà sản xuất, đạo diễn và khán giả nghĩ về mình. Tôi nhận được khá nhiều lời mời đóng phim nhưng có lẽ là kém duyên, lời mời thường đến lúc tôi đang bận rộn với dự án khác. Mà tôi thì lúc nào cũng thế, chỉ tập trung vào một việc thôi để có thể làm tốt nhất. Thế nên đành từ chối mặc dù tiếc lắm."

0929beb27ae688900fc4.jpg


"Cát-xê tôi được trả cho vai Bình Chi trong Taxi rất cao. Tôi không thể tiết lộ nhưng đủ để tôi không phải làm thêm việc gì khác, chỉ tập trung vào bộ phim thôi. Và tôi thật sự không làm gì khác trong thời gian quay phim, quảng cáo, sự kiện, ca hát tôi đều từ chối hết luôn. Vì để chuẩn bị cho một vai diễn, tôi mất khá nhiều thời gian. Ví dụ như lần này tôi phải học lái ô tô, mà lại còn là xe cổ, số sàn rất khó lái nữa chứ. Trước đó, tôi không biết lái xe gì hết, cả xe máy lẫn ô tô luôn á. Học cả sửa xe nữa, ngày nào cũng tập tháo lắp bánh xe." Đỉnh thật sự!

**Trường Giang và Mạc Hồng Quân**

"Trường Giang là một người rất quan tâm bạn diễn. Hai anh em rất thân với nhau. Có một cảnh cả hai phải té hụp đầu xuống hồ nước ở Đà Lạt. Trời rất lạnh mà cả hai phải quay từ sáng đến chiều, cứ đứng trong nước như vậy. Tôi lạnh đến mức răng cứng hết, không mở miệng ra thoại được. Anh Giang nói tôi phải cố lên, bởi vì sau này có muốn diễn lại cảnh này cũng không được. Mình cố gắng bao nhiêu thì khi khán giả xem phim họ sẽ thấy được bấy nhiêu."

714121a9b3ebf998b72a.jpg


"Tôi quý mến anh Giang vì anh ấy là một người ngọt ngào, trong cả lời nói lẫn hành động. Trên phim trường, anh Giang chăm sóc tôi gần như 24/24, không một giây nào không để mắt đến tôi. Khi tôi lạnh, anh ấy sẽ lấy áo của mình khoác cho tôi; nhường ghế cho tôi còn mình thì ngồi dưới đất... Rất ga-lăng, là mẫu người hấp dẫn phụ nữ. Tôi nghĩ bạn gái anh ấy chắc là được quan tâm, cưng chiều lắm. Nhưng anh Giang không phải mẫu người của tôi. Tôi không thích người ngọt ngào như vậy, mà thích người ít nói, trầm lặng và... manly (nam tính)." Ơ kìa, vậy mà friendzone luôn á

b1765e765d0cf6fb2acf.jpg


"Mạc Hồng Quân thì ngược lại. Anh Quân ít nói lắm. Nhưng vẫn không thể... có thể nói là hơi trẻ con. Giống như 'soái ca' ấy (cười). Thật ra phim Vệ Sĩ, tôi và anh Quân không đóng với nhau nhiều như với anh Giang trong Taxi. Nên giữa hai người, cả trong công việc lẫn quan hệ đồng nghiệp, tôi đều thích anh Giang hơn." Rõ ràng rồi đó! ⚽

0caddcba6e5ffd4d2d7d.jpg


"Trên phim trường, tôi và anh Giang thân thiết với nhau như anh em nên thật sự, tôi không biết chuyện riêng tư của ảnh. Sau này đọc báo thì tôi chỉ biết vậy thôi chứ không hỏi. Chuyện cá nhân ảnh tôi nghĩ mình không nên tò mò. Sau khi đóng máy, tôi và anh Giang cũng không gặp nhau. Ảnh bận nhiều việc mà."



"Ai làm việc với tôi đều thấy tôi không giống họ nghĩ trước đó. Khi làm việc tôi rất nghiêm túc, không để chuyện cá nhân, tình cảm xen vào. Cả hai đoàn phim Taxi và Vệ Sĩ, sau khi đóng máy, mọi người đều nói tôi là người nghiêm túc nhất (cười)."

**Angela Phương Trinh của hiện tại**

"Tôi nghĩ mình đang đi đúng hướng rồi. Nhìn lại quãng thời gian bồng bột, sốc nổi trước đây, nếu cho tôi thay đổi điều gì thì có lẽ tôi mong mình gặp được người quản lý của mình hiện giờ sớm hơn, để anh định hướng cho tôi, để tôi không dính phải các scandal. Lúc ấy còn quá trẻ, tôi chỉ hành động theo sở thích bộc phát mà không nghĩ xa được. Scandal cứ ập đến mà tôi, đôi lúc còn không hiểu tại sao chúng cứ tìm đến mình. Buồn chứ, scandal nào cũng khiến tôi buồn bã, suy sụp. Nhưng cũng do mình thôi, tuổi trẻ chưa biết suy nghĩ như bây giờ."

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top