Andy Cole đã cười tươi khi được hỏi về chuyện sang Việt Nam đá V-League. Nhưng câu trả lời của chú thì cực kỳ chắc nịch luôn: "Không nha, tôi nghĩ đá chuyên nghiệp ở tuổi này thì quá sức với mình rồi"
Chiều qua (20/6) tại sân Bách Khoa, cựu sao bóng đá 43 tuổi người Anh đã dành vài phút giao lưu cực vui với fan Việt Nam trong buổi tuyển chọn thành viên cho đội hình chuẩn bị đấu giao hữu với Than Quảng Ninh chiều nay (21/6).
Nói về trình độ các cầu thủ nghiệp dư vừa rồi, Andy Cole share: "Tôi thấy các cầu thủ có khả năng rất xịn đấy! Mong là sang mai các bạn ấy vẫn giữ được sức khỏe và nhiệt huyết nha. Tôi cũng nghe anh Như Thuần kể là các bạn được chọn từ khắp nơi và mới tập có 2 ngày thôi. Đá được như vậy là quá đỉnh rồi!"
Khi được hỏi liệu có tới Việt Nam đá chuyên nghiệp không, Andy Cole bật cười luôn: "Giờ mỗi năm tôi chỉ chơi có 1 trận thôi. Vừa rồi tôi có ra sân trong trận đấu huyền thoại Manchester United thắng huyền thoại Bayern. Tôi nghĩ việc thi đấu chuyên nghiệp lúc này là quá sức ở độ tuổi của tôi rồi"
Andy Cole là thành viên của Manchester United huyền thoại từng giành cú ăn ba năm 1999. Anh được công nhận là một trong những tiền đạo hay nhất lịch sử đội bóng này luôn nha!
Cùng với Dwight Yorke, họ là một trong những cặp song sát xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới đó.
Chân sút người Anh hồi tưởng: "Tôi và anh ấy khá thân thiết. Việc hiểu nhau là điều hợp lý mà. Các cầu thủ chuyên nghiệp đều cần có điều đó"
Nhớ lại chiến dịch Champions League 1998/99, Cole chia sẻ: "Bàn thắng vào lưới Juventus ở bán kết Champions League 1999 thực sự rất ý nghĩa vì nó đã đưa Manchester United vào chung kết. Cùng với đó, bàn thắng vào lưới Tottenham mùa giải ấy cũng có giá trị riêng với tôi vì nó giúp M.U giành cú ăn ba"
Nguồn: soha.vn