HanSusu7335
New member
HLV Carlo Ancelotti vừa "từ chối lời tỏ tình" từ tuyển Brazil một cách rõ ràng luôn các bạn ơi! Dù được Brazil "thả thính" để thay thế HLV Tite (người đã ra đi sau màn thua đau trước Croatia ở tứ kết World Cup 2022), nhưng ông thầy người Italia này vẫn một lòng một dạ với Real Madrid cho đến hết hợp đồng vào tháng 6/2024. Loyal quá đi thôi!
Vị chiến lược gia 63 tuổi này cho biết hiện tại ông đang "all in" cho Real Madrid, với mục tiêu bảo vệ cả La Liga lẫn Champions League, đồng thời chuẩn bị cho FIFA Club World Cup vào tháng 2 tới. "Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, tôi đang sống từng ngày thôi," HLV Ancelotti chia sẻ trên chương trình Rai Radio 1 của Italia. "Hiện giờ, tôi đang hạnh phúc ở Madrid cực kỳ, chúng tôi có siêu nhiều mục tiêu cho mùa giải này. Tôi có hợp đồng đến 30/6/2024 và nếu Real Madrid không đuổi tôi trước đó, thì tôi sẽ không đi đâu hết." Chuẩn men đó!
Trong khi đó, tuyển Brazil vẫn ngồi chễm chệ ở vị trí số 1 bảng xếp hạng FIFA dù World Cup vừa rồi... hơi fail một chút Brazil thắng 3 trận tại World Cup 2022, thua Cameroon và "goodbye" ở loạt penalty trước Croatia tại tứ kết. Nhưng dù sao thì Selecao vẫn giữ vững ngôi đầu từ tháng 2, kết thúc chuỗi ngày tuyển Bỉ thống trị trước đó.
Còn đối thủ truyền kiếp Argentina thì sao? Dù vừa "flex" chức vô địch Copa America 2021 và mới lên đỉnh thế giới khi hạ gục Pháp ở chung kết World Cup (lần đầu tiên kể từ 1986 nha!), nhưng vẫn chưa đủ để vượt mặt Brazil. Tuy nhiên với thành tích này, Argentina đã vượt mặt Bỉ lên vị trí thứ 2 rồi còn gì! Pháp thì xếp ngay sau đó ở vị trí thứ 3.
Bỉ với kỳ giải "thảm họa" ở Qatar (bị loại ngay từ vòng bảng luôn các bạn ạ ) đã tụt hai bậc xuống vị trí thứ 4. Anh đứng thứ 5, Hà Lan nhảy vọt 2 bậc lên thứ 6. Croatia nhờ giành vị trí thứ 3 tại World Cup nên cải thiện 5 bậc lên thứ 7 luôn - xịn xò! Italia (team không được đi Qatar) tụt 2 bậc xuống thứ 8. Bồ Đào Nha giữ nguyên ở thứ 9, còn Tây Ban Nha tụt 3 bậc xuống thứ 10.
Nguồn: soha.vn