Tương lai của HLV Ancelotti tại Real đang mờ mịt lắm luôn á, đến mức ông thầy này đã tính sẵn plan B cho bản thân rồi đó
Đêm qua, Real hòa Juventus 1-1 trên sân nhà, vậy là bay màu khỏi Champions League với tổng tỷ số 2 lượt bán kết là 2-3 luôn rồi. Ê chề ghê!
Trước giờ G không lâu, HLV Ancelotti còn nhận lệnh cấm chỉ đạo Real 2 trận vì lỗi thiếu tôn trọng trọng tài nữa chứ. Điều này khiến cơ hội vô địch La Liga của Los Blancos cũng trôi xa mất tiêu luôn.
"Tôi không biết liệu mình có còn ở Real hay sẽ phải ra đi. Chúng tôi còn 15 ngày và 2 trận đấu. Sau đó tôi sẽ nói chuyện với BLĐ CLB.
Nói về tương lai vào hôm nay không hợp lý. Chúng tôi còn 2 trận đấu và sẽ phải cố gắng để kết thúc mùa giải tốt nhất. Sau đó mới đến việc tháo gỡ các vấn đề và bàn về tương lai.
Nếu CLB cảm thấy hài lòng với công việc của tôi trong 2 năm qua, tôi sẽ ở lại. Nếu họ không hài lòng, họ sẽ đưa ra quyết định.
Tôi muốn ở lại Real nhưng hiểu cách thế giới bóng đá vẫn vận hành" – HLV Ancelotti chia sẻ sau khi bị Juventus loại khỏi Champions League. Nghe buồn quá trời!
Về trận hòa Juve, HLV người Italia tiếc đứt ruột khi có quá nhiều cơ hội bị bỏ phí.
"Chúng tôi đã không may mắn. Real có rất nhiều cơ hội nhưng lại quá đen đủi. Tôi không thể chỉ trích các học trò, vì họ đều rất buồn thảm khi bị loại. Chúng tôi cần gắng gượng để nhìn về phía trước.
Nếu cần phải hối tiếc, thì Real nên tiếc cho trận lượt đi".
Đêm qua, Gareth Bale có ít nhất 2 pha bỏ lỡ đáng tiếc vô cùng luôn ấy. Tuy nhiên HLV Ancelotti vẫn bênh vực học trò của mình hết mình.
"Cậu ấy đã có 2 cơ hội nhưng bỏ lỡ. Bale không thể ghi bàn nhưng dẫu sao nỗ lực là rất đáng ghi nhận". Thương Bale quá đi!
Nhận định về tương lai của HLV Ancelotti, BLV Jamie Carragher cho rằng Zidane sẽ lên thay chiến lược gia người Italia. Còn Ancelotti thì sẽ quay lại Anh để làm việc tiếp. Drama chưa hết đâu nhé!
Nguồn: soha.vn