Ancelotti chẳng ngại Zidane, nhưng sẽ "toang" trước Ronaldo

66fb4204ef035d627168.png


Người ta bảo Cristiano Ronaldo đã "hết thời" khi bước qua tuổi 32. Sai bét! Chẳng những không "xuống dốc", anh đang chính thức "lên đời" thành một "siêu tiền đạo" thực thụ luôn nha

Năm bàn gần nhất mà chàng trai Bồ Đào Nha này ghi cho Real Madrid, toàn là đánh đầu hoặc penalty á, bao gồm 2 quả 11m vào lưới Villarreal và Las Palmas, cùng 3 cú đánh đầu "xé lưới" Valencia, Las Palmas và Real Betis.

Muốn tìm bàn thắng của Ronaldo ghi bằng bộ phận khác, không phải penalty, phải lùi về tận ngày 11/2, trận thắng 3-1 của Real Madrid trước Osasuna. Đã 7 trận trôi qua kể từ hôm đó rồi đó

Trong số 19 bàn Ronaldo ghi ở La Liga mùa này, có tới 6 quả 11m, 1 quả đá phạt và tận 5 bàn từ đầu luôn. Đây là kỷ lục đáng ghi nhận với riêng anh chàng này, và nó đánh dấu bước ngoặt "khủng" của anh, cũng như của Real Madrid - Ronaldo giờ focus hơn rất nhiều vào vòng cấm địa của đối phương.

815fbde6b33dd5581f41.jpg


**Chẳng còn là Ronaldo ngày xưa nữa rồi**

Hồi mới đến Man United, Ronaldo còn là chàng trai gầy gò, với những pha "xâu kim" lắt léo, cố vượt qua hậu vệ bằng kỹ thuật "siêu đỉnh" mỗi khi có thể. Năm 2009, khi join Real Madrid, tiền đạo Bồ Đào Nha được "flex" bằng những pha bứt tốc "thần thánh" và những cú sút như "búa tạ". Còn giờ đây, hình ảnh quen thuộc nhất của CR7 là tỳ đè hậu vệ, bật cao đánh đầu tung lưới đối phương

Khi Ronaldo rũ bỏ hình ảnh thư sinh để trở nên cơ bắp hơn, các chuyên gia đã bàn tán xem chuyện gì sẽ xảy ra khi tốc độ - một trong những điểm mạnh của anh dần mất đi. Câu trả lời là Ronaldo tiến dần tới vị trí trung phong. Chính HLV Carlo Ancelotti đã dùng CR7 ở vai trò tiền đạo thứ hai trong sơ đồ 4-4-2 trong chuỗi 22 trận thắng "bá đạo" hồi cuối năm 2014.

695d71342c3d0df88bd8.jpg


Giải pháp tương tự cũng được HLV Fernando Santos thiết kế cho anh ở VCK EURO 2016, và minh chứng rõ nhất là pha bật cao "không tưởng" để đánh đầu tung lưới đội tuyển xứ Wales của Gareth Bale, đưa Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch luôn

Cũng kể từ đó, Zinedine Zidane sử dụng chân sút này trong vai trò tiền đạo duy nhất trên hàng công Real Madrid, đáng chú ý nhất là trong trận thắng 3-0 trước Atletico Madrid hồi tháng 11 năm ngoái, dù có lúc vẫn dùng 4-4-2 hay 3-5-2.

Ở tuổi 32, Ronaldo hiếm khi "phượt" xuống biên như ngày nào, thay vào đó anh tiết kiệm năng lượng, chờ đợi những đường chuyền "chết người", tập trung năng lượng cho cú kết thúc trong vòng cấm và "xả đạn". Bàn thắng đến liền tay! ⚽

**Sự khôn ngoan bù đắp cho tuổi tác**

Ronaldo đang ngày càng tự giải thoát mình khỏi việc tạo dựng lối chơi của Real Madrid, thay vào đó "all-in" cho những cú kết thúc đáng giá. Những đường chuyền của CR7 giờ đây chỉ đơn thuần là luân chuyển bóng thôi.

Mùa này, Ronaldo chỉ chuyền trung bình 27,3 đường mỗi trận, thấp nhất trong số những mùa thi đấu cho Real Madrid. Ở 2 trận gần nhất với Las Palmas và Betis, những đường chuyền của anh hầu hết là "vô hại" cả.

0d2b61be8cf43d3f4bc8.jpg


Điều đó cũng giải thích cho việc những đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội của anh cũng ít đi theo. Mùa trước, con số này giảm từ trung bình 2,2 đường mỗi trận xuống còn 1,4, và mùa này chỉ còn vỏn vẹn 0,9 đường mỗi trận thôi

Cũng trong khoảng thời gian đó, số pha kiến tạo thành bàn của anh cũng rơi từ 16 pha ở mùa 2014/15, xuống còn 11 ở mùa trước, và vỏn vẹn có 3 pha kiến tạo suốt 21 trận La Liga đã đá mùa này.

Tương tự, số pha đi bóng qua người thành công của Ronaldo chỉ còn 0,7 pha mỗi trận, chỉ bằng phân nửa mùa trước. Chưa bao giờ chỉ số này của CR7 lại "đáy" đến thế

Nhìn vào sơ đồ vị trí nhận bóng của anh ở 2 trận gần nhất, dễ thấy anh hoặc lùi về khi bóng bắt đầu được đồng đội luân chuyển tấn công, hoặc chui vào vòng cấm "mai phục", chứ ít khi "lang thang" ra hai cánh như lối chơi cũ. Lý giải dễ hiểu: Ronaldo hiện tại luôn sẵn sàng trong vòng cấm, chờ đường tạt hoặc chuyền đẹp để thực hiện cú đánh đầu kết thúc.

a2113911463e3670b18a.jpg


**Bỏ số lượng, lấy chất lượng nha!**

Khi Ronaldo thay đổi lối chơi, cách anh thực hiện những pha kết thúc cũng "biến" theo. Thống kê cho thấy Ronaldo là một trong những cầu thủ sút nhiều nhất châu Âu trong suốt 7 mùa trở lại đây.

Từ mùa 2009/10 đến 2013/14, chưa bao giờ CR7 kết thúc trung bình dưới 7,1 cú mỗi trận. Tuy nhiên, ở những mùa tiếp theo, con số này là 6,5, rồi 6,4. Mùa này, Ronaldo sút ít nhất kể từ khi đến Real Madrid, với số cú kết thúc trung bình chỉ vỏn vẹn 6,0 mỗi trận.

Điều này có làm HLV Zidane lo không? Chẳng cần đâu! Cách Ronaldo "xử đẹp" đối phương đã khác rồi. Nhìn vào sơ đồ những pha kết thúc: mùa này, CR7 thực hiện trung bình 3,7 cú đánh đầu mỗi trận, chỉ thấp hơn duy nhất một trong số 7 mùa khoác áo Real Madrid. Nói cách khác, những cú "dội bom" từ xa đang được thay bằng những pha "cận chiến" ở cự ly gần

Điều này hoàn toàn hợp với sự tiến hóa của Ronaldo đến vai trò của một trung phong đích thực. Hai trận gần nhất với Las Palmas và Betis, tất cả những pha kết thúc của anh đều được thực hiện bên trong vòng cấm đối phương luôn!

482461e0f58827c938f0.jpg


**Real Madrid "đổi đời" theo Ronaldo**

Với sự thay đổi của Ronaldo, Real Madrid cũng thay đổi lối chơi theo anh. Bốn trận gần nhất có sự góp mặt của anh, Zidane luôn cố đẩy đội hình lên cao, tập trung thẳng vào vòng cấm địa đối phương để tạo cơ hội kết thúc cho trung phong mang áo số 7 của mình.

Bởi Real Madrid không có một cầu thủ điều phối lối chơi và kết nối như Messi. Cả Ronaldo, Karim Benzema và Alvaro Morata đều cực kỳ mạnh trong vòng cấm, nên phương án tốt nhất là đưa bóng vào đấy càng nhiều càng tốt thôi!

Mùa này, Real Madrid là một trong những đội dẫn đầu về chỉ số tạt bóng ở La Liga với trung bình 25 cú tạt mỗi trận. Tuy nhiên, "đối tác" quen thuộc cung cấp bóng cho Ronaldo không phải là Benzema hay Gareth Bale, mà chính là hậu vệ cánh trái Marcelo với 4 pha kiến tạo cho CR7 đó

99b660ab9c8165a444ec.jpg


Cộng thêm với sự nguy hiểm từ cái đầu của Sergio Ramos, chắc chẳng ai ngạc nhiên khi Real Madrid không chỉ "cân" bảng xếp hạng, mà còn là đội ghi bàn bằng đầu nhiều nhất ở La Liga cho tới giờ.

Đôi chân của Ronaldo, theo năm tháng rõ ràng đang chậm đi, nhưng sự thay đổi để biến mình thành một trung phong đích thực không chỉ giúp anh duy trì được bản năng và hiệu suất của một "sát thủ vòng cấm", mà còn góp phần đưa Real Madrid lên một "tầm cao" mới hẳn

Carlo Ancelotti từng thành công "rực rỡ" với Real Madrid. HLV người Italia này cũng chỉ mới rời CLB hoàng gia Tây Ban Nha có ít lâu. Ancelotti biết tất tần tật về Real Madrid, và giờ đây chính ông cầm Bayern Munich "đụng độ" lại đội bóng cũ.

30b61bd4083c5712f018.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top