TamSaigon1986
New member
Ơ kìa, đã 10 ngày kể từ khi Thông tư số 30/2012/TT-BYT của Bộ Y tế có hiệu lực rồi mà tình hình các món ăn vặt vỉa hè vẫn y nguyên chang chạc gì cả các bạn ơi!
Theo như team mình đi khảo sát khắp các con phố Hà Nội thì cảnh tượng vẫn là: đồ ăn la liệt trên vỉa hè, vệ sinh thì... thôi đừng nhắc nữa. Các chị bán hàng vẫn bình thản dùng tay không bốc đồ ăn, không có tủ kính che chắn gì hết, ruồi nhặng bay lượn tự do như ở nhà
Mà nghe nói Thông tư 30 này ra đời là để siết chặt việc kinh doanh ăn uống, đặc biệt là đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết sắp đến đó nha. Nhưng thực tế thì...
Team mình đã ghi lại những hình ảnh mới nhất về việc bán đồ ăn vỉa hè trên các tuyến phố Hà Nội. Nhìn thì thấy bẩn, nhếch nhác, vệ sinh an toàn thực phẩm gần như bằng không luôn á!
Check-in ngay trước cổng Bệnh viện K là thấy cả loạt gánh cháo, bún, phở dàn hàng ngang rồi nè.
Thức ăn để trần trụi không có tủ kính bảo vệ gì hết các bro ạ
Ơ mà đồ ăn này chỉ cách mặt đất có 15cm thôi nha! Đúng là "đất ăn" theo nghĩa đen luôn đó
Phát hiện một "quán" bún đậu mắm tôm trên phố Nguyễn Quý Đức - Thanh Xuân đây rồi.
Bún đậu mắm tôm là món "thần thánh" được nhiều người mê tít, nhưng mà ít ai ngờ được những nguy cơ về vệ sinh an toàn thực phẩm từ mắm tôm nguy hiểm như nào đâu nhé!
Nguồn: soha.vn