CrushVuiSG
New member
Chỉ vì một hành động vô tư khi đói bụng, cậu bé đã gặp nạn thương tâm khiến cả gia đình đau đớn tột cùng
Theo thông tin từ người nhà, sau khi đi chơi về nhà, cháu bé mở tủ lạnh lấy vải ra ăn. Do quá thèm nên cháu bóc vỏ rồi cho cả quả vào miệng luôn và bị sặc nghiêm trọng. Phát hiện con khó thở, người nhà đã vội vàng đưa cháu vào viện cấp cứu nhưng tình trạng lúc này đã rất nguy kịch - cháu ngừng thở, ngừng tim, người tím tái hết cả. Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng mọi nỗ lực đều không thể cứu được cháu
Vào khoảng 19h ngày 12/6, khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Vân Đình (Hà Nội) đã tiếp nhận bé trai Nguyễn Việt Hà, 6 tuổi, trong tình trạng mất ý thức, ngừng thở, ngừng tim. Nhận thấy tình hình cực kỳ nguy cấp, ekip bác sĩ đã sử dụng mọi biện pháp cứu chữa ngay lập tức.
Thế nhưng đến viện quá muộn, cháu Hà không thể qua khỏi dù các bác sĩ đã nỗ lực hết mình. Trong quá trình cấp cứu, các bác sĩ đã lấy ra được 1 quả vải đang mắc trong họng cháu.
Gia đình cho biết, trước khi vào viện khoảng 30 phút, họ phát hiện cháu Hà đột ngột khó thở, tím tái cả người khi đang ăn vải. Sau khi sơ cứu tại nhà, gia đình đã đưa cháu vào viện cấp cứu nhưng lúc này tình trạng đã quá nguy kịch rồi
Bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Vân Đình lưu ý: Tai nạn do dị vật đường thở như hạt ngô, lạc, đậu, vải, thạch... rất hay gặp ở trẻ em. Vì vậy, các bậc phụ huynh phải siêu cẩn thận khi cho các bé ăn hoặc chơi với những thứ này nhé!
Một bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng việc sơ cứu ban đầu khi trẻ bị dị vật đường thở cực kỳ quan trọng vì thời gian đưa các bé đến bệnh viện thường đã quá muộn rồi.
Nguồn: soha.vn