Bình thường đồ bị mất thì goodbye luôn rồi, nhưng drama này khác hẳn các bạn ơi! Một anh ở Trung Quốc được tên trộm đứng chờ nguyên 3 tiếng đồng hồ để xin lỗi và trả lại đồ, sốc chưa?
Chuyện là một anh họ Giải ở Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc quên khóa cửa xe (lỗi căn bản nhất rồi bạn ơi
Anh Lưu này vơ vét sạch 9.200 tệ tiền mặt (hơn 30 triệu đồng nha) và một chiếc đồng hồ xịn trị giá 13.000 tệ (tầm 44 triệu đồng luôn). Tổng cộng gần 80 triệu bay màu á!
Nhưng plot twist ở đây là: sau khi anh Giải báo cảnh sát chưa bao lâu, anh Lưu bị lương tâm cắn rứt cực mạnh luôn!
Thế là anh ta quay xe, quay lại hiện trường và đứng đợi anh Giải nguyên 3 tiếng đồng hồ để trả lại toàn bộ tài sản + cúi đầu xin lỗi. Kiểu redemption arc ngoài đời thực luôn á!
Chưa hết, anh Lưu còn tự giác đi đến đồn cảnh sát để trình báo hết mọi chuyện. Kiểu tự thú luôn đó các bạn!
Một anh cảnh sát cho biết: "Tên trộm đã đứng đợi chủ xe gần 3 tiếng đồng hồ và tự đi đầu thú. Chúng tôi sẽ giải quyết trường hợp này theo luật và những quy định liên quan".
Cuối cùng ngày 20/7, anh Lưu vẫn bị cảnh sát bắt giữ thôi. Dù có hối lỗi nhưng sai vẫn là sai rồi!
Nguồn: soha.vn