Trời ơi, chuyện này nghe mà sốc não não luôn ấy! Ai ngờ chỉ vì một câu nói bốc đồng mà cuộc đời mình lao dốc không phanh
Thật ra thì gia đình vợ mình nghèo lắm, bố mẹ vợ cả đời làm lụng cũng không đủ tiền mua mảnh đất, phải sống nhờ trên đất của bác cả. Sau khi bố vợ mất, bác cả muốn xây nhà cho con trai nên nhắc nhở đón bà về sống cùng, vì vợ mình là con gái duy nhất của ông bà mà.
1 tháng trước, vợ xin mình đón mẹ về ở chung và muốn đưa di ảnh bố vợ về nhà thờ cúng nhưng mình phản đối gay gắt. Lý do á? Nhà là bố mẹ mình mua cho, chỉ được thờ ông bà nội thôi. Hồi các con còn nhỏ, mình muốn nhờ bà ngoại chăm thì vợ bảo bà phải phục vụ ông không đi được. Vậy nên mình nghĩ không cần có trách nhiệm gì với bà ngoại luôn.
Không được đồng ý, vợ cũng im thin thít, chuyện đón bà ngoại lên phố sống chung đành phải ngưng tại đây.
Thế rồi hôm thứ 6 tuần trước, công ty mình tổ chức liên hoan vì kết thúc gói thầu thành công tốt đẹp. Trong lúc ăn uống vui vẻ, có người phục vụ đến từng bàn bóc tôm. Đang ngồi tám chuyện, mình bỗng ngước nhìn người bóc tôm ở bàn bên rồi thốt lên "mẹ vợ"
Câu nói của mình không to không nhỏ nhưng đủ hút hết ánh nhìn của mấy người ngồi gần. Mình kinh ngạc hỏi mẹ đang ở đâu? Mẹ chỉ đáp ngắn gọn:
"Mẹ thuê phòng trọ cách nhà con vài trăm mét".
Sau đó mẹ vợ đi vào trong và biến mất suốt buổi tiệc. Đồng nghiệp mình tò mò hỏi sao nhà rộng mà lại để mẹ vợ ở ngoài phòng trọ cho tốn kém? Vì là bạn thân nên mình kể luôn chuyện gia đình cho cậu ấy nghe.
Ai ngờ hôm sau đến công ty, sếp gọi vào phòng đưa cho quyết định thôi việc luôn. Mình sốc nặng thì sếp bảo đã biết hết chuyện mình đối xử bạc bẽo với mẹ vợ. Nhân cách tệ như vậy, không xứng đáng tiếp tục làm trong công ty.
Mình khuyên sếp xem xét lại, đừng để chuyện riêng tư và công việc lẫn lộn mà bỏ mất nhân tài. Ổng nói có tài phải đi đôi với đức, với người thân mà đối xử không ra gì thì làm sao bao dung được đồng nghiệp hay đối tác.
Mình hỏi nếu chịu đưa mẹ vợ về sống cùng thì sếp có nhận mình ở lại không? Ổng đột ngột đổ cốc nước vào chậu cây cảnh và bảo nếu thu được hết nước trở lại cốc thì sẽ rút quyết định thôi việc. Thấy mình im bặt, sếp bảo sau này cố gắng tu dưỡng đạo đức tốt, tự khắc sẽ có chỗ trọng dụng
Về nhà, mình kể chuyện bị đuổi việc cho vợ nghe, cô ấy nói vì mình không cho mẹ ở chung nên vợ đã thuê phòng trọ và tìm việc cho bà làm. Vợ bảo không ngờ quyết định của mình lại làm chồng mất việc.
Nguồn: soha.vn
Thật ra thì gia đình vợ mình nghèo lắm, bố mẹ vợ cả đời làm lụng cũng không đủ tiền mua mảnh đất, phải sống nhờ trên đất của bác cả. Sau khi bố vợ mất, bác cả muốn xây nhà cho con trai nên nhắc nhở đón bà về sống cùng, vì vợ mình là con gái duy nhất của ông bà mà.
1 tháng trước, vợ xin mình đón mẹ về ở chung và muốn đưa di ảnh bố vợ về nhà thờ cúng nhưng mình phản đối gay gắt. Lý do á? Nhà là bố mẹ mình mua cho, chỉ được thờ ông bà nội thôi. Hồi các con còn nhỏ, mình muốn nhờ bà ngoại chăm thì vợ bảo bà phải phục vụ ông không đi được. Vậy nên mình nghĩ không cần có trách nhiệm gì với bà ngoại luôn.
Không được đồng ý, vợ cũng im thin thít, chuyện đón bà ngoại lên phố sống chung đành phải ngưng tại đây.
Thế rồi hôm thứ 6 tuần trước, công ty mình tổ chức liên hoan vì kết thúc gói thầu thành công tốt đẹp. Trong lúc ăn uống vui vẻ, có người phục vụ đến từng bàn bóc tôm. Đang ngồi tám chuyện, mình bỗng ngước nhìn người bóc tôm ở bàn bên rồi thốt lên "mẹ vợ"
Câu nói của mình không to không nhỏ nhưng đủ hút hết ánh nhìn của mấy người ngồi gần. Mình kinh ngạc hỏi mẹ đang ở đâu? Mẹ chỉ đáp ngắn gọn:
"Mẹ thuê phòng trọ cách nhà con vài trăm mét".
Sau đó mẹ vợ đi vào trong và biến mất suốt buổi tiệc. Đồng nghiệp mình tò mò hỏi sao nhà rộng mà lại để mẹ vợ ở ngoài phòng trọ cho tốn kém? Vì là bạn thân nên mình kể luôn chuyện gia đình cho cậu ấy nghe.
Ai ngờ hôm sau đến công ty, sếp gọi vào phòng đưa cho quyết định thôi việc luôn. Mình sốc nặng thì sếp bảo đã biết hết chuyện mình đối xử bạc bẽo với mẹ vợ. Nhân cách tệ như vậy, không xứng đáng tiếp tục làm trong công ty.
Mình khuyên sếp xem xét lại, đừng để chuyện riêng tư và công việc lẫn lộn mà bỏ mất nhân tài. Ổng nói có tài phải đi đôi với đức, với người thân mà đối xử không ra gì thì làm sao bao dung được đồng nghiệp hay đối tác.
Mình hỏi nếu chịu đưa mẹ vợ về sống cùng thì sếp có nhận mình ở lại không? Ổng đột ngột đổ cốc nước vào chậu cây cảnh và bảo nếu thu được hết nước trở lại cốc thì sẽ rút quyết định thôi việc. Thấy mình im bặt, sếp bảo sau này cố gắng tu dưỡng đạo đức tốt, tự khắc sẽ có chỗ trọng dụng
Về nhà, mình kể chuyện bị đuổi việc cho vợ nghe, cô ấy nói vì mình không cho mẹ ở chung nên vợ đã thuê phòng trọ và tìm việc cho bà làm. Vợ bảo không ngờ quyết định của mình lại làm chồng mất việc.
Nguồn: soha.vn