Chuyện như phim kinh dị vậy mà lại có thật! Ai ngờ một bữa ăn "may mắn" lại biến thành ác mộng cho cả làng ở Nam Phi
Câu chuyện drama này xảy ra tại làng Mpoza gần thị trấn Tsolo, huyện O.R.Tambo, tỉnh Eastern Cape, Nam Phi. Người dân ở đây phát hiện một con bò nằm chết không rõ lý do gì, và với tinh thần "waste not want not", mọi người quyết định mổ thịt chia nhau mang về.
Nhưng plot twist đến nhanh hơn cả tốc độ ship hàng! Sau bữa ăn, khoảng 60 người - trong đó có tận 16 em bé - bắt đầu xuất hiện triệu chứng ngộ độc siêu kinh: tiêu chảy, nôn mửa, váng đầu kèm đau bụng dai dẳng. Tất cả phải được đưa đến bệnh viện địa phương gấp lắm
Các bác sĩ sau khi kiểm tra đã phát hiện sự thật gây sốc: toàn bộ đều bị ngộ độc rắn hổ mang - loại độc tố còn lưu lại trong thịt bò! Hoá ra con bò bị rắn hổ mang cắn chết trước đó rồi.
Tám em nhỏ trong số này đã được chuyển xuống Bệnh viện thị trấn Mthatha thuộc tuyến huyện để điều trị kịp thời. Còn tám trường hợp trẻ em và bốn người cao tuổi khác bị ngộ độc nặng hơn thì được chuyển đến Bệnh viện Học viện Nelson Mandela (tuyến tỉnh) để nhận chăm sóc đặc biệt.
May mắn là hiện chưa rõ có ai bị nguy hiểm đến tính mạng hay không.
Ông Sizwe Kupelo - phát ngôn viên Sở Y tế tỉnh Eastern Cape cho biết: "Bệnh viện St.Barnabas thuộc thị trấn Libode đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng để tiếp nhận thêm các nạn nhân bị ngộ độc nhẹ, không cần điều trị tại tuyến cao hơn."
Sở Y tế tỉnh Eastern Cape cũng đã ra cảnh báo đỏ luôn rồi nha các bạn ơi: KHÔNG BAO GIỜ sử dụng thịt từ xác động vật chết không rõ nguyên nhân! Vì nó nguy hiểm hơn bạn nghĩ nhiều lần
Fun fact đáng sợ: rắn hổ mang là loài rắn độc sống ở vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nọc của chúng chứa nhiều chất độc thần kinh, di chuyển cực nhanh trong hệ tuần hoàn và lan khắp cơ thể, chủ yếu gây suy hô hấp dẫn đến tử vong
Nguồn: kenh14.vn