Ăn phở, cơm tấm giữa lòng Sài Gòn, ai ngờ đâu dưới chân là "hang ổ" huyền thoại của biệt động Sài Gòn

CocHN9731

New member
Ai mà nghĩ được đằng sau bát phở hay đĩa cơm tấm ở đây lại là cả một câu chuyện lịch sử đầy máu lửa, gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc nhỉ?

TP.HCM đâu thiếu quán ăn ngon đâu các bạn ơi! Nhưng có những địa chỉ không chỉ làm bạn "đổ gục" vì hương vị mà còn vì chính câu chuyện lịch sử nằm bên trong nữa. Nằm giữa lòng thành phố hiện đại, hai quán ăn bình dân này từng là căn cứ hoạt động của lực lượng biệt động Sài Gòn, mang trong mình những dấu tích sống động của một thời kỳ đấu tranh oanh liệt luôn đó!

Hai địa điểm đáng chú ý đó là Phở Bình trên đường Lý Chính Thắng - nơi từng là chỗ truyền đạt mệnh lệnh trước cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, và quán Cà phê Đỗ Phủ - Cơm tấm Đại Hàn trên đường Đặng Dung - vốn là một trạm giao liên với hầm trú ẩn bí mật được che giấu ngay dưới đáy tủ quần áo (kiểu gì mà kịch vậy trời ).

## Phở Bình - nơi "ra lệnh" cho trận đánh vang dội lịch sử

Nằm khiêm tốn tại số 7 đường Lý Chính Thắng, quận 3, Phở Bình là một tiệm phở Bắc lâu đời giữa lòng TP.HCM. Nhìn từ ngoài, quán mang vẻ mộc mạc, đơn sơ như bao quán phở bình dân khác thôi, nhưng ít ai biết rằng tầng trên của quán từng là nơi truyền lệnh cho một trong những trận đánh nổi bật nhất của lịch sử hiện đại Việt Nam luôn đó!

17b00af86c727cdba85a.jpg


Tháng 1 năm 1968, ngay trước cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, Phở Bình được chọn làm sở chỉ huy tiền phương của lực lượng Biệt động Thành F100, trực tiếp chỉ huy đợt tấn công vào các mục tiêu trọng yếu của chính quyền Sài Gòn, trong đó có cả Đại sứ quán Mỹ nữa nha. Nơi đây là điểm truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng trước giờ xuất phát đấy!

Chủ quán khi đó là ông Ngô Toại, tên thật là Ngô Duy Ái, người Hà Nội, đã mang công thức phở Bắc vào Sài Gòn từ những năm 1950. Với lớp vỏ bọc là một tiệm phở đông khách, căn nhà này trở thành nơi nuôi giấu cán bộ, lưu giữ vũ khí nhẹ và tổ chức họp bí mật của lực lượng biệt động. Thậm chí, một số chiến sĩ cải trang thành nhân viên phục vụ quán để dễ bề hoạt động nữa đó (xịn sò chưa ).

afc3e9cb10c705953004.jpg


Theo tài liệu lưu trữ, đã có hơn 100 chiến sĩ biệt động tập trung tại đây trước giờ nổ súng. Trong đó có những người trực tiếp tham gia vào trận đánh Đại sứ quán Mỹ - một sự kiện gây tiếng vang lớn trên mặt trận ngoại giao và truyền thông quốc tế thời bấy giờ luôn!

Tầng 2 của quán hiện được giữ nguyên hiện trạng và mở cửa cho khách tham quan như một không gian trưng bày di tích cách mạng. Những bộ salon cũ, bàn họp, bản đồ, thư tay và nhiều hiện vật gốc vẫn được lưu giữ cẩn thận. Tấm biển xi-măng đỏ vàng đặt trước hiên nhà với dòng chữ: "Nơi đây, nhà số 7 Lý Chính Thắng (Yên Đổ cũ), từ năm 1963 đã trở thành địa điểm liên lạc và nuôi giấu cán bộ Biệt động Thành F100".

8d214f92acba4c81b17e.jpg


Không chỉ là điểm dừng chân của khách vãng lai, Phở Bình còn trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống quen thuộc của nhiều đoàn học sinh, sinh viên và tổ chức đoàn thể. Một số buổi lễ kết nạp Đảng đã được tổ chức tại đây như một cách kết nối thế hệ trẻ với giá trị lịch sử đấy!

Những ngày tháng Tư hằng năm, lượng khách tăng đột biến luôn á. Giá vé tham quan khu di tích là 20.000 đồng mỗi lượt đối với khách gia đình, dùng để chi trả chi phí điện nước và góp phần duy trì hoạt động bảo tồn.

9a1ab7805eaddd98c3b4.jpg


Về món ăn thì sao? Phở tại đây vẫn giữ đúng phong cách Hà Nội xưa nha! Nước dùng trong vắt, ngọt thanh từ xương bò ninh kỹ, không dùng bột ngọt. Thịt nạm, tái, gân, bò viên được thái vừa ăn, giữ độ mềm, thơm và ngọt thịt. Bánh phở mềm nhưng không nát, vừa đủ dai để giữ kết cấu món ăn. Quán có khu bếp mở ngay phía trước, khách có thể ngắm toàn bộ quá trình chế biến luôn.

Giá mỗi tô từ 65.000 đến 85.000 đồng, tuy không rẻ so với mặt bằng chung nhưng vẫn thu hút đông đảo thực khách bởi chất lượng nguyên liệu và bề dày lịch sử gắn với từng bát phở nè!

9e916934902b6fbd06ad.jpg


## Cà phê Đỗ Phủ - Cơm tấm Đại Hàn: Hầm bí mật dưới... tủ quần áo ️

Nằm trên con đường Đặng Dung thuộc quận 1, Cà phê Đỗ Phủ – Cơm tấm Đại Hàn trông như một căn nhà gỗ kiểu cũ, với mái ngói đỏ, tường vôi, cầu thang gỗ và không gian đậm chất Sài Gòn xưa. Nhưng điều đặc biệt không nằm ở kiến trúc mà là chiếc hầm bí mật được giấu ngay dưới đáy tủ quần áo ở tầng hai nha (nghe mà muốn khám phá liền ).

50382b7410c9e04e41c0.jpg


Ít người biết rằng, trước năm 1975, nơi này từng là một cơ sở giao liên quan trọng của biệt động Sài Gòn. Hệ thống này do ông Trần Văn Lai (bí danh Năm Lai), một trong những người đảm trách xây dựng và tổ chức các cơ sở nội thành, trực tiếp chỉ đạo. Căn nhà số 113A Đặng Dung được ông giao cho vợ chồng ông Đỗ Miễn và bà Nguyễn Thị Sự quản lý, dưới vỏ bọc một quán cơm tấm bình dân. Thực chất, đây là một điểm cất giấu tài liệu mật, vũ khí và cũng là nơi trú ẩn, liên lạc giữa các chiến sĩ biệt động nội thành đó!

3de4304da162a04ef122.jpg


33a684f252d286e6c7e1.jpg


Chiếc hầm bí mật được thiết kế vô cùng tinh vi, đặt ngay dưới chiếc tủ quần áo lớn trong phòng ngủ tầng trên. Khi có nguy hiểm, các chiến sĩ sẽ vào phòng, đóng kín cửa, mở tấm ván dưới đáy tủ và chui xuống hầm. Từ đây, họ có thể thoát ra ngoài thông qua các đường tẩu thoát được nối thông với các tuyến đường như Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Nguyễn (thật sự là quá đỉnh ).



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top