Chào các bạn cùng hội nghiện thả thính và cày meme! Hôm nay có một case khá "trời ơi đất hỡi" mà mình phải share ngay cho các bạn cùng xem
Là sao các bạn ơi? Có ai làm kiểu này không? 10 giờ sáng thì húp tô mì vằn thơm phức, đến 12 giờ trưa lại tiếp tục đánh chén cơm sườn nóng hổi. Xong ăn no căng bụng cái là... nhảy lên máy chạy bộ với tốc độ 18 km/h luôn
W T H (What The Hell) thật sự á!
18km/h này không phải tốc độ đùa chơi đâu nhé các bạn. Đây là mức chạy sprint rồi, kiểu runner chuyên nghiệp ấy. Mà vừa ăn xong 2 bữa nặng đô thế kia, vừa no nê mì vằn lẫn cơm sườn, rồi lại nhảy lên chạy tốc độ ánh sáng như vậy thì... dạ thưa chắc chắn là đường đến viện cấp cứu luôn rồi
Hội chị em hay la làng muốn giảm cân thì cũng phải có chiến lược chứ! Chứ ăn no rồi chạy nhanh vầy thì đúng là "phản chủ" với dạ dày luôn á. Cơ thể cần thời gian để tiêu hóa chứ, không phải cứ ăn xong là đốt calories ngay được đâu nha 
Nguồn: tinhte.vn
Là sao các bạn ơi? Có ai làm kiểu này không? 10 giờ sáng thì húp tô mì vằn thơm phức, đến 12 giờ trưa lại tiếp tục đánh chén cơm sườn nóng hổi. Xong ăn no căng bụng cái là... nhảy lên máy chạy bộ với tốc độ 18 km/h luôn
W T H (What The Hell) thật sự á!
18km/h này không phải tốc độ đùa chơi đâu nhé các bạn. Đây là mức chạy sprint rồi, kiểu runner chuyên nghiệp ấy. Mà vừa ăn xong 2 bữa nặng đô thế kia, vừa no nê mì vằn lẫn cơm sườn, rồi lại nhảy lên chạy tốc độ ánh sáng như vậy thì... dạ thưa chắc chắn là đường đến viện cấp cứu luôn rồi
Hội chị em hay la làng muốn giảm cân thì cũng phải có chiến lược chứ! Chứ ăn no rồi chạy nhanh vầy thì đúng là "phản chủ" với dạ dày luôn á. Cơ thể cần thời gian để tiêu hóa chứ, không phải cứ ăn xong là đốt calories ngay được đâu nha
Nguồn: tinhte.vn