Ăn muộn kkk

03289a8b38e801f01f53.jpg


Hôm nay mình lại rủ đám bạn đi ăn khuya nữa rồi kkk Thật sự là không biết tại sao mỗi lần hẹn nhau là lại phải lên lịch ăn muộn vậy các bạn ơi!

Ban đầu cũng định ăn sớm cho khỏe người thôi, nhưng mà cứ đến giờ là ai cũng bận việc, rồi lại hẹn lùi hoài, cuối cùng toàn kết thúc ở mấy quán mở đến 11-12h đêm

Hôm nay đi với 4 đứa nữa, vừa đủ để gọi 1 mâm đồ ăn ngon ngon. Chọn được 1 quán lẩu nướng gần nhà, không gian chill phết luôn á. Đèn mờ mờ vừa đủ để sống ảo mà không sợ lộ mặt mộc kkkk



Món thì đủ thứ luôn: thịt nướng, lẩu cay cay, kèm theo mấy đĩa rau củ để an ủi lương tâm là mình vẫn đang ăn healthy Thực ra thì toàn là ăn toàn thịt thôi chứ rau chỉ để decor mâm cho đẹp kkk

Mà phải nói là mood ăn khuya nó khác hẳn ăn ban ngày luôn! Không biết tại sao nhưng đồ ăn ban đêm cứ thấy ngon gấp đôi, có khi gấp ba Hay là do đói quá rồi nên ăn gì cũng ngon nhỉ?

Cả đám ngồi ăn xong rồi lại ngồi tám chuyện nữa, kể về đủ thứ drama từ công việc đến chuyện đời. Lúc tỉnh ra thì đã gần 1h sáng rồi

Về nhà tranh thủ đánh răng rồi đắp mặt nạ cho da khỏi bị khô vì ăn đồ nướng. Mà chắc mai dậy lại phải đối mặt với mấy cái mụn mới nổi thôi

Dù sao thì cũng vui lắm! Được gặp bạn bè, được ăn ngon, được cười thả ga như vậy thì thỉnh thoảng phá kế hoạch ăn healthy cũng không sao đâu nhỉ

Hẹn lần sau lại rủ nhau đi ăn muộn tiếp nha kkk!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top