Đúng chuẩn là nhà vô địch Olympia đây rồi!
Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2023 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Lê Xuân Mạnh (học sinh trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa). Từ hôm qua đến giờ, mọi thông tin liên quan đến Xuân Mạnh đều nhận được sự quan tâm cực kỳ của cộng đồng mạng luôn nha!
Mới đây thôi, dân tình lại "soi" ra thêm một chi tiết siêu đáng yêu của Lê Xuân Mạnh khi ăn mừng chiến thắng nè. Cụ thể là lúc MC Khánh Vy đọc tên Xuân Mạnh là nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia 2023, nam sinh không vội ăn mừng ngay, mà cẩn thận lấy tay đỡ lại bức tượng của Lê Lợi mà em đặt trên bàn để khỏi bị rơi, rồi sau đó mới cầm chiếc siêu cúp - do bạn bè cùng lớp em tặng trước thềm dự thi chung kết, để ăn mừng đầy kiêu hãnh
Cho những bạn nào chưa biết thì Lê Thái Tổ (tên thật là Lê Lợi) là vị hoàng đế đầu tiên của nhà Hậu Lê - triều đại lâu dài nhất trong lịch sử Việt Nam đó nha. Ông trị vì từ năm 1428 đến khi qua đời, và sử dụng niên hiệu Thuận Thiên.
Lê Lợi xuất thân trong một gia đình quân trưởng ở Thanh Hóa, trưởng thành trong thời kỳ nhà Minh đô hộ nước Việt. Năm 1418, Lê Lợi tổ chức cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống lại quân đội chiếm đóng. Dưới sự lãnh đạo của ông, nghĩa quân sau 10 năm chiến đấu gian khổ đã đánh bại quân Minh và giành lại độc lập cho người Việt. Mùa xuân năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, sáng lập nhà Lê sơ và khôi phục quốc hiệu Đại Việt. Nhà vua đã xây dựng lại khoa cử, luật lệ, kinh tế, chế tác lễ nhạc, đồng thời thu thập lại sách vở, mở mang trường học... làm cho nước Đại Việt được thịnh trị.
Hành động của Xuân Mạnh tuy nhỏ nhưng đã chứng minh cho mọi người thấy em là một người điềm tĩnh và vô cùng cẩn trọng luôn ý. Mọi người đã dành tặng không ngớt lời khen "có cánh" cho nam sinh xứ Thanh:
- Thích cái cách em ấy lấy cúp do các bạn tặng nhưng vẫn cẩn thận đỡ để tượng cụ Lê Lợi không bị rơi xuống
- Mình cũng để ý đến chi tiết này nha, Xuân Mạnh tinh tế quá đi mất thôi!
- Yêu mến chàng trai này lắm nhé
- Người đâu vừa giỏi lại vừa tinh tế thế này.
- Hành động đó của em cho thấy em là một người bình tĩnh, tôn trọng các tiền bối đi trước.
- Quá xứng đáng luôn rồi
Có thể nói trong trận Chung kết vừa qua, Lê Xuân Mạnh đã có một màn lội ngược dòng xuất sắc cực kỳ. Dù nhập cuộc không tốt lắm, nhưng bằng sự quyết tâm của mình, cậu đã vượt lên và giành vòng nguyệt quế trong trận Chung kết năm của Đường Lên Đỉnh Olympia 2023 rồi nè!
Chia sẻ sau cuộc thi, Mạnh nói: "Cảm xúc của em giờ đây không có gì để diễn tả được, vô cùng sung sướng và tự hào khi mang vòng nguyệt quế đầu tiên về cho tỉnh Thanh Hóa. Em muốn dành tặng chiến thắng này cho tất cả những người đã ủng hộ em trong khoảng thời gian vừa qua, đặc biệt là gia đình và người bà đã khuất".
Nam sinh xác định bước vào cuộc thi này với tâm thế không còn gì để mất khi đây đã là trận đấu cuối cùng và cố gắng hết sức không chỉ cho bản thân mà còn cho nhà trường, quê hương nữa.
Trưa nay (9/10), Xuân Mạnh đã từ Hà Nội về tới mảnh đất quê hương Thanh Hóa rồi đó. Nam sinh cũng ghé qua thăm trường THPT Hàm Rồng trước khi về nhà. Tại nơi Xuân Mạnh và gia đình đang sinh sống, tất cả người dân đều tỏ ra vô cùng hân hoan, thậm chí còn dựng rạp, căng băng rôn khẩu hiệu chào đón Tân Quán quân Olympia trở về nữa này
Nguồn: soha.vn
Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2023 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Lê Xuân Mạnh (học sinh trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa). Từ hôm qua đến giờ, mọi thông tin liên quan đến Xuân Mạnh đều nhận được sự quan tâm cực kỳ của cộng đồng mạng luôn nha!
Mới đây thôi, dân tình lại "soi" ra thêm một chi tiết siêu đáng yêu của Lê Xuân Mạnh khi ăn mừng chiến thắng nè. Cụ thể là lúc MC Khánh Vy đọc tên Xuân Mạnh là nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia 2023, nam sinh không vội ăn mừng ngay, mà cẩn thận lấy tay đỡ lại bức tượng của Lê Lợi mà em đặt trên bàn để khỏi bị rơi, rồi sau đó mới cầm chiếc siêu cúp - do bạn bè cùng lớp em tặng trước thềm dự thi chung kết, để ăn mừng đầy kiêu hãnh
Cho những bạn nào chưa biết thì Lê Thái Tổ (tên thật là Lê Lợi) là vị hoàng đế đầu tiên của nhà Hậu Lê - triều đại lâu dài nhất trong lịch sử Việt Nam đó nha. Ông trị vì từ năm 1428 đến khi qua đời, và sử dụng niên hiệu Thuận Thiên.
Lê Lợi xuất thân trong một gia đình quân trưởng ở Thanh Hóa, trưởng thành trong thời kỳ nhà Minh đô hộ nước Việt. Năm 1418, Lê Lợi tổ chức cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống lại quân đội chiếm đóng. Dưới sự lãnh đạo của ông, nghĩa quân sau 10 năm chiến đấu gian khổ đã đánh bại quân Minh và giành lại độc lập cho người Việt. Mùa xuân năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, sáng lập nhà Lê sơ và khôi phục quốc hiệu Đại Việt. Nhà vua đã xây dựng lại khoa cử, luật lệ, kinh tế, chế tác lễ nhạc, đồng thời thu thập lại sách vở, mở mang trường học... làm cho nước Đại Việt được thịnh trị.
Hành động của Xuân Mạnh tuy nhỏ nhưng đã chứng minh cho mọi người thấy em là một người điềm tĩnh và vô cùng cẩn trọng luôn ý. Mọi người đã dành tặng không ngớt lời khen "có cánh" cho nam sinh xứ Thanh:
- Thích cái cách em ấy lấy cúp do các bạn tặng nhưng vẫn cẩn thận đỡ để tượng cụ Lê Lợi không bị rơi xuống
- Mình cũng để ý đến chi tiết này nha, Xuân Mạnh tinh tế quá đi mất thôi!
- Yêu mến chàng trai này lắm nhé
- Người đâu vừa giỏi lại vừa tinh tế thế này.
- Hành động đó của em cho thấy em là một người bình tĩnh, tôn trọng các tiền bối đi trước.
- Quá xứng đáng luôn rồi
Có thể nói trong trận Chung kết vừa qua, Lê Xuân Mạnh đã có một màn lội ngược dòng xuất sắc cực kỳ. Dù nhập cuộc không tốt lắm, nhưng bằng sự quyết tâm của mình, cậu đã vượt lên và giành vòng nguyệt quế trong trận Chung kết năm của Đường Lên Đỉnh Olympia 2023 rồi nè!
Chia sẻ sau cuộc thi, Mạnh nói: "Cảm xúc của em giờ đây không có gì để diễn tả được, vô cùng sung sướng và tự hào khi mang vòng nguyệt quế đầu tiên về cho tỉnh Thanh Hóa. Em muốn dành tặng chiến thắng này cho tất cả những người đã ủng hộ em trong khoảng thời gian vừa qua, đặc biệt là gia đình và người bà đã khuất".
Nam sinh xác định bước vào cuộc thi này với tâm thế không còn gì để mất khi đây đã là trận đấu cuối cùng và cố gắng hết sức không chỉ cho bản thân mà còn cho nhà trường, quê hương nữa.
Trưa nay (9/10), Xuân Mạnh đã từ Hà Nội về tới mảnh đất quê hương Thanh Hóa rồi đó. Nam sinh cũng ghé qua thăm trường THPT Hàm Rồng trước khi về nhà. Tại nơi Xuân Mạnh và gia đình đang sinh sống, tất cả người dân đều tỏ ra vô cùng hân hoan, thậm chí còn dựng rạp, căng băng rôn khẩu hiệu chào đón Tân Quán quân Olympia trở về nữa này
Nguồn: soha.vn