MamKute4382
New member
Thời buổi này, thay vì chi tiền triệu cho resort xịn xò, hội GenZ lại mê mệt kiểu đi bụi, cắm trại giữa núi rừng cho nó "chất" ️
Ngày xưa nhắc đến "view triệu đô" là nghĩ ngay đến khách sạn 5 sao nhìn ra biển, hay những penthouse sang chảnh giữa lòng thành phố. Nhưng giờ thì không rồi nhé! "View triệu đô" thời nay chính là những cánh đồng núi non trập trùng, mây trắng bồng bềnh quanh năm, hay ruộng bậc thang vàng rực mùa lúa chín
Những "view triệu đô" kiểu mới này thường xuất hiện ở các điểm du lịch miền núi như Hà Giang, Sa Pa, Đà Lạt... Vì nằm trên cao nên dễ dàng có được tầm nhìn ra thung lũng, ngắm trọn núi đồi hùng vĩ. Nếu may mắn hơn, bạn còn được "bơi" giữa biển mây xịn sò không thua gì phim ảnh
Khác với việc phải rút hầu bao chi mạnh cho khách sạn 5 sao, muốn trải nghiệm kiểu du lịch bụi này thì bạn cần đầu tư... sức khỏe và thời gian nhiều hơn đấy! Bởi vì đường đến những nơi này không hề "dễ ăn" tí nào Như Đà Lạt thì có thể bay được, nhưng sau đó vẫn phải leo lên núi một quãng mới tới điểm "sống ảo" đỉnh cao. Còn Sa Pa hay Hà Giang thì khó nhọc hơn nhiều, toàn đường núi khúc khuỷu, uốn lượn đủ kiểu. Chính vì thế mới gọi là "view triệu đô" - theo lời giải thích của hội đã "chinh phục" thì "có nhiều tiền cũng chưa chắc mua được trải nghiệm này đâu nha"
Và rồi từ những chuyến đi này, ai cũng công nhận rằng ăn mì tôm ở đây ngon đỉnh của chóp luôn! Đây chính là lý do trào lưu ăn mì tôm ở "view triệu đô" càng ngày càng hot Thử tưởng tượng xem: sáng dậy mở cửa ra là thấy núi non chập chùng, cây cối xanh mướt, mây trắng lững lờ... cảm giác phê không thể tả! Thêm nữa, giữa cái lạnh buốt của sáng sớm trên núi, được nhấm nháp bát mì nóng hổi (dù chỉ là mì tôm thôi) thì ngon đến nao lòng luôn ấy Chính vì vậy mà dù hơi "gian nan" đôi chút, nhưng giới trẻ vẫn sẵn sàng xách ba lô lên và đi!
Giờ thì tự tin nói to rằng: không cần giàu vẫn du lịch "view triệu đô" được nhé!
Nguồn: kenh14.vn