Một hóa đơn ăn hải sản ở Sầm Sơn, Thanh Hóa lên đến gần 18 triệu đồng đang làm dân mạng xôn xao dữ lắm, trong đó có món ghẹ đỏ giá 1,7 triệu/kg khiến ai cũng phải "há hốc"
Ngày 1/5, MXH đang "dậy sóng" vì thông tin về hóa đơn bữa ăn cho 10 người tại khu du lịch Sầm Sơn có giá gần 18 triệu đồng - nghe mà thấy "đau ví" luôn á
Theo nội dung hóa đơn được chia sẻ rầm rộ, thực đơn gồm tận 14 món: Ngô chiên, ghẹ đỏ to hấp, tôm sú nhỏ nướng, cá mú, hàu nướng mỡ hành, rau mồng tơi, rau muống xào, trứng rán, thịt chưng mắm tép, nước ngọt, nước khoáng, bia Tiger. Nghe qua thì cũng bình thường phết nhỉ?
Nhưng đây mới là phần "rợn tóc gáy" nè: món ghẹ đỏ to hấp được tính giá 1,7 triệu đồng/kg (đọc đi đọc lại vẫn thấy "choáng"), đoàn khách ăn 7 kg nên tổng cộng hết hơn 12 triệu đồng luôn Còn món cá mú 600.000 đồng/kg, khách ăn hết 2 kg nhưng hóa đơn tính thành hơn 1,4 triệu đồng.
Plot twist là thông tin trên hóa đơn lại không hiện rõ địa chỉ và tên nhà hàng hay cơ sở kinh doanh nào cả, chỉ ghi mỗi "tại Sầm Sơn, Thanh Hóa" thôi - nghe sao kỳ kỳ vậy ta?
Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Sầm Sơn đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 - Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa và công an địa phương vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin rồi nha!
"Hóa đơn tính tiền không ghi địa chỉ nhà hàng cụ thể nên phường đang cho đơn vị chuyên môn phối hợp công an và ngành chức năng để xác minh, làm rõ", lãnh đạo địa phương cho biết.
Nguồn: soha.vn
Ngày 1/5, MXH đang "dậy sóng" vì thông tin về hóa đơn bữa ăn cho 10 người tại khu du lịch Sầm Sơn có giá gần 18 triệu đồng - nghe mà thấy "đau ví" luôn á
Theo nội dung hóa đơn được chia sẻ rầm rộ, thực đơn gồm tận 14 món: Ngô chiên, ghẹ đỏ to hấp, tôm sú nhỏ nướng, cá mú, hàu nướng mỡ hành, rau mồng tơi, rau muống xào, trứng rán, thịt chưng mắm tép, nước ngọt, nước khoáng, bia Tiger. Nghe qua thì cũng bình thường phết nhỉ?
Nhưng đây mới là phần "rợn tóc gáy" nè: món ghẹ đỏ to hấp được tính giá 1,7 triệu đồng/kg (đọc đi đọc lại vẫn thấy "choáng"), đoàn khách ăn 7 kg nên tổng cộng hết hơn 12 triệu đồng luôn Còn món cá mú 600.000 đồng/kg, khách ăn hết 2 kg nhưng hóa đơn tính thành hơn 1,4 triệu đồng.
Plot twist là thông tin trên hóa đơn lại không hiện rõ địa chỉ và tên nhà hàng hay cơ sở kinh doanh nào cả, chỉ ghi mỗi "tại Sầm Sơn, Thanh Hóa" thôi - nghe sao kỳ kỳ vậy ta?
Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Sầm Sơn đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 - Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa và công an địa phương vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin rồi nha!
"Hóa đơn tính tiền không ghi địa chỉ nhà hàng cụ thể nên phường đang cho đơn vị chuyên môn phối hợp công an và ngành chức năng để xác minh, làm rõ", lãnh đạo địa phương cho biết.
Nguồn: soha.vn