Ấn Độ vừa leo top 3 sản xuất pin mặt trời thế giới đã sắp "chết đuối" trong 600.000 tấn pin phế thải rồi, từ mái nhà đến sa mạc đều "toang" hết

Giấc mơ năng lượng xanh sạch đẹp giờ có nguy cơ hóa thành ác mộng môi trường thật rồi các bạn ơi!

1122a2537c9c694d5395.png


Phải nói là Ấn Độ đang trong thời kỳ "lên đời" cực mạnh về điện mặt trời đấy. Chỉ trong vòng 10 năm, làn sóng đầu tư năng lượng mặt trời đã kéo quốc gia Nam Á này từ đội cuối bảng bay thẳng lên top 3 thế giới luôn!

Giờ đây, những dãy pin xanh lam trải dài cả km ầm ầm phủ kín sa mạc Thar. Hàng triệu mái nhà ở các thành phố cũng đang chạy bằng nguồn điện được chính phủ trợ cấp. Nghe xịn xò đúng không?

Nhưng mà đợi đã! Song song với sự bùng nổ này là một bài toán rác thải cực khó nhằn. Khi lứa pin mặt trời đầu tiên sắp hết hạn sử dụng, một câu hỏi lớn được đặt ra: Liệu giấc mơ năng lượng sạch có nguy cơ biến thành cơn ác mộng môi trường độc hại không?

Plot twist là Ấn Độ hiện chưa có ngân sách quốc gia riêng, cũng thiếu luôn các cơ sở công nghiệp quy mô lớn để xử lý làn sóng rác thải pin mặt trời sắp ập đến. Drama thật sự!

Mặt tối của ánh sáng

Nhờ các khoản trợ cấp của chính phủ, gần 2,4 triệu hộ gia đình Ấn Độ đã chuyển sang xài điện mặt trời. Năng lượng mặt trời giờ chiếm hơn 20% tổng công suất năng lượng của cả nước và giúp giảm phụ thuộc vào than đá nữa.

Nghe thì ngon lành cành đào, nhưng thành công này đang che giấu một mối đe dọa môi trường nghiêm trọng đấy!

Do thiếu nguồn tài chính cấp quốc gia và mạng lưới tái chế, Ấn Độ đang lao nhanh về phía một cuộc khủng hoảng rác thải "xanh" mà họ chưa sẵn sàng đối phó tí nào.

Nghe con số này mà choáng: lượng rác thải pin mặt trời của Ấn Độ năm 2023 ở mức 100.000 tấn. Nghe có vẻ OK chứ? Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng thôi! Đến năm 2030, khối lượng rác thải có thể tăng lên 600.000 tấn.

Theo Hội đồng Năng lượng, Môi trường và Nước của Ấn Độ (CEEW), con số này sẽ vọt lên hơn 11 triệu tấn vào năm 2047 luôn! Ôi trời ơi!

Để xử lý núi rác khổng lồ này, Ấn Độ cần xây khoảng 300 trung tâm tái chế trên toàn quốc. Tổng vốn đầu tư ước tính là 478 triệu USD trong vòng 20 năm.

Ông Rohit Pahwa, đại diện công ty năng lượng Targray, nói với BBC rằng "làn sóng rác thải thực sự sẽ đến trong 10-15 năm tới".

Hầu hết các siêu dự án điện mặt trời của Ấn Độ được vận hành từ giữa thập niên 2010. Các tấm pin này có tuổi thọ khoảng 25 năm. Vậy nên đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu rồi đấy! ⏰

Bài toán tái chế khó nhằn

Pin mặt trời chứa nhiều vật liệu có giá trị cao như bạc và đồng đấy. Nhưng chúng cũng chứa lượng nhỏ chì và cadmium - những thứ độc hại.

Khi các tấm pin bị đập vỡ ở bãi phế liệu trái phép hoặc bị chôn lấp bừa bãi, các chất độc này có thể ngấm vào nước ngầm và lọt vào chuỗi thức ăn. Nguy hiểm lắm!

Hiện giờ, hoạt động tái chế pin mặt trời ở Ấn Độ vẫn kiểu tự phát và sơ sài lắm.

Công nhân thường chỉ thu hồi các bộ phận dễ xử lý như khung nhôm và kính. Còn các vật liệu quý nhưng phức tạp hơn thì bị thất thoát hoặc phát tán ra môi trường.

Dù Ấn Độ đã yêu cầu các nhà sản xuất chịu trách nhiệm tái chế theo quy định rác thải điện tử ban hành năm 2022, việc thực thi vẫn lỏng lẻo. Các tấm pin dân dụng đặc biệt dễ bị vứt ra bãi rác hoặc các điểm thu gom chui.

Nhưng mà khủng hoảng này cũng mở ra một cơ hội kinh tế lớn đấy! Công nghệ tái chế tiên tiến có thể thu hồi các kim loại quý như bạc và silicon. Khoảng 38% vật liệu có thể được tái sử dụng cho các tấm pin mới. Plus, điều này giúp tránh phát thải khoảng 37 triệu tấn CO2 nữa!

Các chuyên gia cho rằng trong thập kỷ tới, Ấn Độ cần chuyên nghiệp hóa ngành tái chế và bắt các doanh nghiệp điện mặt trời có lãi cao phải chịu trách nhiệm với toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Cuộc khủng hoảng rác thải pin mặt trời của Ấn Độ phản ánh xu hướng toàn cầu đấy. Mỹ và Trung Quốc cũng đang chuẩn bị đối mặt với khối lượng rác thải khổng lồ khi mở rộng nhanh năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, cách tiếp cận chính sách giữa các quốc gia vẫn khác nhau nhiều lắm.

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top