Chắc hẳn ai cũng có đứa bạn ăn uống vô tội vạ mà vẫn dáng đẹp vi diệu, trong khi mình chỉ ngó qua tí là lại "cộng thêm 1kg" rồi đúng không nào? Hội này được netizen đặt cho cái tên thân mến là "ăn không béo" - nghe thì tưởng phúc hậu nhưng thực ra cũng toàn drama đấy!
Người ta vẫn hay nói "ăn đờ roi phết" - tức là ăn uống thả phanh mà không sợ tăng cân. Kiểu bạn ăn buffet ba vòng, uống trà sữa mỗi ngày, khuya là ăn thêm đồ ăn vặt mà sáng dậy vẫn nhẹ tênh như không có gì xảy ra ấy. Trong khi đó, hội "uống nước cũng béo" nhìn món gì cũng phải cân đo đong đếm, ăn ít thôi mà vẫn phải đi tập gym cật lực.
Thực ra thì dáng người mỗi người mỗi khác, phụ thuộc vào gene, tốc độ trao đổi chất, lối sống và cả yếu tố nội tiết nữa. Một số người may mắn có metabolism siêu nhanh nên đốt calo như "thổi bay" luôn, còn một số người thì ngược lại - cơ thể dễ tích trữ mỡ hơn.
Nguồn: tinhte.vn