Ơ mây zing, tình hình ở bang Kerala (miền Nam Ấn Độ) đang căng đét! Ấn Độ vừa huy động hàng nghìn anh bộ đội và hàng chục chiếc trực thăng để giải cứu người dân đang mắc kẹt trong trận lũ lụt tồi tệ nhất từ... 1 thế kỷ nay luôn á!
Con số người ra đi đã lên tới 324 người do lũ lụt và lở đất, và theo các chuyên gia thì con số này còn có thể tăng thêm nữa
Chiều nay, các trực thăng đã bay ầm ầm sơ tán được vài chục người kẹt cứng trong một tòa chung cư, trong đó có cả các em nhỏ và người già nữa. Nhìn cảnh tượng mà thương quá đi!
Tình hình đang rất căng thẳng
Cơ quan dự báo thời tiết báo tin không vui tí nào: mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục rơi, trong khi hàng chục nghìn người vẫn đang phải trốn lên mái nhà hoặc nấp trong các tòa nhà công. Lực lượng cứu hộ cũng đang đau đầu vì nhiều vùng quá hẹp, thuyền không qua được luôn
Những người đang kẹt đang ở trong tình trạng không có nước uống, không có đồ ăn, không có điện. Đáng lo nhất là pin điện thoại sắp hết, không liên lạc được với bên ngoài - lo sợ bị quên lãng thật sự!
Chính phủ ra tay cứu trợ khẩn cấp
Sau khi đi khảo sát bằng trực thăng, Thủ tướng Narendra Modi đã cam kết ngay: sẽ chi viện thêm trực thăng, thuyền và đủ loại thiết bị cần thiết để mở rộng chiến dịch cứu hộ.
Theo lời Thủ tướng Modi, lần này toàn bộ lực lượng từ Lục quân, Không quân, Hải quân đến Lực lượng Bảo vệ bờ biển đều tham gia support. Tổng cộng 38 chiếc trực thăng đã được huy động, cùng với nhiều máy bay và tàu thủy để vận chuyển hàng cứu trợ và đưa dân đi sơ tán.
Theo nguồn tin thì có khoảng 10.000 người đang kẹt và trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm nếu không được sơ tán gấp!
Hỗ trợ tài chính và lương thực
Thủ tướng Narendra Modi đã tuyên bố hỗ trợ ban đầu 5 tỷ Rupi (tương đương 71 triệu USD) và cam kết chính phủ sẽ nhanh chóng đưa gạo, ngũ cốc đến Kerala vì kho dự trữ của bang đã bị phá hủy rồi.
Một quan chức địa phương ước tính thiệt hại ban đầu lên tới... 4 tỷ USD luôn! Con số khủng thật đấy
Cầu mong người dân Kerala sớm vượt qua cơn khủng hoảng này!
Nguồn: kenh14.vn