Ấn Độ: Chú dê "đi ăn cắp hoa" bị bắt giam cùng chủ, drama quá trời quá đất!

1fac0251f0a5ddcfe07c.jpg


Chỉ vì tội "phá hoại tài sản" của ngài thẩm phán, cả chủ lẫn tớ nhà dê đã bị bắt giam luôn rồi các bạn ơi!

Câu chuyện nghe tưởng đùa mà thật luôn á! Chú dê Babli chỉ vì dám "hóng" hoa trong vườn nhà thẩm phán mà cả chủ lẫn tớ đều phải vào đồn với tội danh tàn phá tài sản. Bài học xương máu đây: đừng tưởng là súc vật thì được phép "chill" và đi ngược lại chính quyền nhé!

ff1719c1dda5a65d38a9.jpg


Cảnh sát bang Chhattisgarh đã phải mở cuộc điều tra luôn cả con dê lẫn chủ nhân Abdul Hassan sau khi nhận được hàng loạt đơn tố cáo rằng con dê này "vô phép vô thiên", gặm nát cả vườn hoa nhà vị thẩm phán, còn tái phạm liên tục nữa chứ!

Theo anh Ram Sewak - cảnh sát ở thị trấn Janakpur, quận Korea cho biết, may mắn là sau đó cả "boss" lẫn "nhân viên" nhà dê đều được thả, nhưng vẫn phải đóng phạt vì làm thiệt hại tài sản.

"Con dê và chủ nhân của nó đều bị tạm giam, sau đó được thả. Tội danh của họ là các tội danh có thể bảo lãnh", ông Paikra cho biết.

Hoá ra trước đó, cả chủ lẫn dê đều đã bị thẩm phán nhắc nhở rất nhiều lần về việc không được để động vật lung tung vào phá hoại tài sản, nhà cửa của người khác rồi. Dê thì ai cũng biết là "máy cắt cỏ di động" mà, nhà nào có nhiều cây nhiều cỏ là ăn sạch sành sanh, để lại toàn bãi cỏ, khóm hoa nham nhở mất hết mỹ quan. Hassan là hàng xóm của thẩm phán mà không có trách nhiệm "dạy dỗ" Babli, thế là bị liên đới theo thú cưng luôn! ‍♂️

3c0fb429ada96e78ab84.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top