Nang2k92174
New member
Tại ngôi làng Badhaal ở quận Rajouri thuộc bang Jammu và Kashmir (Ấn Độ), một tháng trở lại đây đã xảy ra chuyện đau lòng khi 17 người dân liên tiếp qua đời vì một căn bệnh lạ chưa rõ nguyên nhân.
Từ ngày 7/12, 4 trẻ em và 1 người lớn sống tại làng Badhaal đã tử vong sau khi tham dự một bữa tối tại địa phương. Đến ngày 12/12, thêm 1 phụ nữ và 3 trẻ em khác cũng không qua khỏi
Theo The Times of India, anh Mohammad Aslam đã phải chịu nỗi đau mất đứa con thứ sáu của mình là Yasmeena Akhtar Jan (16 tuổi) vì căn bệnh này vào ngày 19/1 vừa qua. Cô bé đã được đưa vào bệnh viện ở Rajouri từ một tuần trước đó, nhưng các bác sĩ cho biết tình trạng của em đã vô cùng nguy kịch ngay từ lúc nhập viện.
Thương tâm hơn, ngoài 6 người con, anh Mohammad Aslam cũng mất luôn chú và dì của mình vì căn bệnh bí ẩn này. Tất cả những người tử vong đều thuộc 3 gia đình tại làng Badhaal. Từ đầu tháng 12 đến giờ, căn bệnh này đã ảnh hưởng đến ít nhất 38 người và cướp đi sinh mạng của 17 người ở ngôi làng nhỏ này
Bộ trưởng Y tế Liên bang Amit Shah đã lập tức ra lệnh thành lập một nhóm cấp cao liên bộ để điều tra và xác định nguyên nhân gây ra các vụ tử vong hàng loạt trong 6 tuần qua. Chính quyền cũng đã niêm phong một con suối - nơi họ phát hiện dấu vết của "một số thuốc trừ sâu hoặc thuốc diệt côn trùng". Phó Ủy viên Dil Mir đã chỉ đạo bố trí 2-3 nhân viên an ninh canh gác 24/7 tại nguồn nước này.
Các chuyên gia từ 3 cơ sở y tế hàng đầu của Ấn Độ đã đến thăm ngôi làng và tiến hành nghiên cứu vi sinh trên các mẫu nước và thực phẩm thu thập được. Tại các bệnh viện ở Rajouri và Jammu, các bác sĩ cũng đã lấy mẫu máu và các mẫu khác của những người dân làng nhập viện, gửi đến các phòng xét nghiệm khắp cả nước.
Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau, buồn nôn và mất ý thức, rồi tử vong chỉ vài ngày sau khi nhập viện
Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn: The Times of India, Hindustantimes
Nguồn: soha.vn
Từ ngày 7/12, 4 trẻ em và 1 người lớn sống tại làng Badhaal đã tử vong sau khi tham dự một bữa tối tại địa phương. Đến ngày 12/12, thêm 1 phụ nữ và 3 trẻ em khác cũng không qua khỏi
Theo The Times of India, anh Mohammad Aslam đã phải chịu nỗi đau mất đứa con thứ sáu của mình là Yasmeena Akhtar Jan (16 tuổi) vì căn bệnh này vào ngày 19/1 vừa qua. Cô bé đã được đưa vào bệnh viện ở Rajouri từ một tuần trước đó, nhưng các bác sĩ cho biết tình trạng của em đã vô cùng nguy kịch ngay từ lúc nhập viện.
Thương tâm hơn, ngoài 6 người con, anh Mohammad Aslam cũng mất luôn chú và dì của mình vì căn bệnh bí ẩn này. Tất cả những người tử vong đều thuộc 3 gia đình tại làng Badhaal. Từ đầu tháng 12 đến giờ, căn bệnh này đã ảnh hưởng đến ít nhất 38 người và cướp đi sinh mạng của 17 người ở ngôi làng nhỏ này
Bộ trưởng Y tế Liên bang Amit Shah đã lập tức ra lệnh thành lập một nhóm cấp cao liên bộ để điều tra và xác định nguyên nhân gây ra các vụ tử vong hàng loạt trong 6 tuần qua. Chính quyền cũng đã niêm phong một con suối - nơi họ phát hiện dấu vết của "một số thuốc trừ sâu hoặc thuốc diệt côn trùng". Phó Ủy viên Dil Mir đã chỉ đạo bố trí 2-3 nhân viên an ninh canh gác 24/7 tại nguồn nước này.
Các chuyên gia từ 3 cơ sở y tế hàng đầu của Ấn Độ đã đến thăm ngôi làng và tiến hành nghiên cứu vi sinh trên các mẫu nước và thực phẩm thu thập được. Tại các bệnh viện ở Rajouri và Jammu, các bác sĩ cũng đã lấy mẫu máu và các mẫu khác của những người dân làng nhập viện, gửi đến các phòng xét nghiệm khắp cả nước.
Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau, buồn nôn và mất ý thức, rồi tử vong chỉ vài ngày sau khi nhập viện
Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn: The Times of India, Hindustantimes
Nguồn: soha.vn