SimpChill2k7
New member
Theo tờ Dainik Jagran đưa tin, tại thành phố Jaipur, bang Rajasthan của Ấn Độ, một nhóm trộm đỉnh cao đã đào cả đường hầm dài 6 mét xuống tầng hầm để "rinh" mấy trăm kg bạc. Chơi lớn cực kỳ luôn á!
Chuyện là, bác sĩ Sumit Soni có cất tận 400 kg bạc ở tầng hầm nhà mình. Để lên kế hoạch "sờ gáy" số bạc này, bọn trộm đã chi hẳn 9 triệu Rupee mua luôn một căn nhà gần đó. Sau đó lặng lẽ đào địa đạo kiểu phim hành động, cuỗm sạch bạch và "về nhà an toàn" cùng chiến lợi phẩm. Dã man vãi nha!
Kẻ trộm đào đường hầm và đánh cắp hàng trăm kg kim loại quý (Ảnh: AP)
Theo cảnh sát, chắc chắn có "nội gián" trong số người giúp việc của bác sĩ Sumit Soni đã "thả thính" thông tin cho bọn trộm rồi. Hiện tại police đã xác định được vài nghi phạm và bắt được người đứng tên căn nhà kia.
Plot twist là căn nhà nơi bọn trộm đào hầm trước đây thuộc về nhà kim hoàn Jaipur Shikhar Agarwal - chính người này đã tư vấn cho bác sĩ Sumit Soni mua số bạc bị mất trộm đó. Trùng hợp hay cố ý? Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ nè.
Nhắc đến chuyện này là nhớ đến vụ tương tự năm 2020 ở thành phố Milan, Italy. Lúc đó bọn cướp cũng vào ngân hàng qua đường cống, phá 20 két sắt rồi "dẫu" qua ống thoát nước. Cảnh sát đuổi theo nhưng... bay màu mất luôn.
Truyền thông Italy cho biết vụ cướp được lên kế hoạch cực kỹ. Sáng ngày 3/11, lúc 8h30 sáng, hai tên cướp xông vào cửa chính chi nhánh Crédit Agricole trên Piazza Ascoli, chĩa súng vào nhân viên. Hai đồng bọn khác thì chui lên từ miệng cống bên trong ngân hàng nối với đường hầm ngầm.
Cả nhóm đã xô xát với giám đốc ngân hàng, bắt luôn ông này và một nhân viên làm con tin khi hàng chục cảnh sát đang vây kín bên ngoài. May mà có một nhân viên trốn thoát được.
Nguồn: soha.vn