Trong vũ trụ Kim Dung, Triệu Mẫn chính là một trong những nữ nhân vật huyền thoại nhất rồi! Thông minh đỉnh cao, sắc sảo, quyết đoán và toả ra vibe quận chúa Mông Cổ cực mạnh mẽ – nói chung là "cực phẩm" mà ai cũng thích. Dĩ nhiên là đã có nhiều chị đẹp vào vai này trên màn ảnh rồi. Nhưng không phải phiên bản nào cũng được fan ủng hộ nhiệt tình ngay từ đầu đâu nhé!
An Dĩ Hiên chính là case điển hình khi chịu "gánh" không ít gạch đá trước khi Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2009 lên sóng.
Hồi công bố tạo hình, netizen Hoa ngữ ai cũng phản ứng gay gắt là An Dĩ Hiên không hợp với Triệu Mẫn tí nào. Lý do là gì? Nữ diễn viên này có nét mặt thanh tú, vẻ đẹp nữ tính và vóc dáng khá mảnh mai, trong khi Triệu Mẫn theo nguyên tác lại phải vừa xinh đẹp vừa mang khí chất mạnh mẽ, thông minh và đầy bản lĩnh. Dân tình lo lắng rằng An Dĩ Hiên sẽ không thể hiện nổi sự tinh nghịch, sắc sảo và vibe kiêu hãnh của vị quận chúa này.
Áp lực lại càng lớn hơn khi mà trước đó Triệu Mẫn đã có những phiên bản "đỉnh của chóp" được khán giả mê mẩn. Lê Tư trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2000 và Giả Tịnh Văn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003 đều để lại dấu ấn siêu mạnh mẽ. Vì thế, An Dĩ Hiên gần như lập tức bị đem ra so sánh với các đàn chị. Plot twist ở đây là cô vốn được định hướng cho vai Chu Chỉ Nhược cơ mà, nhưng đạo diễn Trương Kỷ Trung lại thấy thần thái của nữ diễn viên phù hợp với Triệu Mẫn hơn.
Tuy nhiên (đây mới là phần hay nè), sau khi phim lên sóng thì những lời chê bai dành cho An Dĩ Hiên dần lật ngược 180 độ luôn! Đạo diễn Trương Kỷ Trung khen ngợi nữ diễn viên đã thể hiện được sự thay đổi trong tâm lý của nhân vật cực chất, đặc biệt là quá trình Triệu Mẫn từ một cô gái kiêu hãnh dần rung động và yêu Trương Vô Kỵ sâu đậm.
Điểm đáng chú ý trong cách thể hiện của An Dĩ Hiên là cô không cố gắng copy những Triệu Mẫn trước đó. Thay vì xây dựng nhân vật quá sắc lạnh, nữ diễn viên mang đến một Triệu Mẫn trẻ trung, có phần đáng yêu nhưng vẫn giữ được sự thông minh và quyết đoán. Chính sự khác biệt này giúp cô dần tạo được chỗ đứng riêng dù không thể tránh khỏi những màn so sánh liên tục.
Nếu xét về độ kinh điển thì phải công nhận Triệu Mẫn của Lê Tư vẫn là hình tượng khó vượt qua nhất. Giả Tịnh Văn cũng ghi điểm với visual xinh đẹp và cách thể hiện giàu năng lượng. Còn An Dĩ Hiên thì có lợi thế ở việc tạo ra một Triệu Mẫn gần gũi và mềm mại hơn, đặc biệt trong những cảnh tình cảm ngọt lịm với Trương Vô Kỵ.
Nguồn: saostar.vn