Ăn cắp xe máy rồi trốn về nhà bạn gái flex, bị hội hiệp sĩ vượt 300km tóm gọn cực gắt

95a6bdcad6ba7bcec48f.jpg


Được ông bạn cho ngủ nhờ nhà trọ một đêm, sáng hôm sau thằng Trần Văn Thắng tỉnh dậy xong... "tiện tay" lấy luôn xe máy rồi chuồn về nhà bạn gái chơi ️ Tưởng chạy xa là an toàn, ai ngờ hội hiệp sĩ quyết tâm truy tìm tận nơi!

Ngày 28-8, Công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Trần Văn Thắng (19 tuổi, quê Kiên Giang) để lập hồ sơ xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Chuyện là thế này nè: Sáng 27-8, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo từ anh Đặng Văn C. về việc anh vừa mất một chiếc xe máy ở nhà trọ tại khu vực P.Lái Thiêu, TX.Thuận An.

Anh C. kể lại rằng có quen biết với Thắng, tối 26-8 còn tốt bụng cho thằng bạn này ngủ nhờ nhà trọ. Ai dè sáng hôm sau thức dậy thì thấy Thắng "biến mất" luôn cùng chiếc xe máy của mình

Sau khi điều tra xác định đối tượng đang "ở ẩn" tại nhà bạn gái ở TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã quyết định vượt 300km từ Bình Dương xuống An Giang để truy bắt Thắng.

Đến 14 giờ chiều 27-8, hội hiệp sĩ đã phát hiện và "mời" Thắng về Công an P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc. Tại đây, thằng Thắng đã phải khai nhận toàn bộ hành vi ăn cắp của mình rồi

Sau đó, Công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương đã đến di lý Thắng về Bình Dương để xử lý tiếp.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top