KunTeen5649
New member
Nghĩ rằng tiền vé ăn buffet quá chát, ăn sao cũng không đủ hòa vốn, hai chị em lấy túi nilon gói đồ ăn về nhà, ai dè bị công an "mời" lên làm việc luôn
Chuyện drama xảy ra ở Vĩnh Khang, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hai người phụ nữ dẫn theo 4 em nhỏ đến một nhà hàng buffet để ăn uống.
Trong lúc đang ăn, vì thấy vé buffet đắt đỏ mà ăn mãi vẫn chưa thấy "hòa vốn", hai chị đã lấy siêu nhiều đồ ăn về bàn mình, rồi lén lút đổ thịt ếch, dạ dày trâu bò, thịt vịt, lòng vào túi nilon, định gói gọn mang về nhà làm bữa tối luôn
Thấy cảnh tượng này, một thực khách khác liền báo ngay cho quản lý nhà hàng. Quản lý lập tức nhắc nhở, nhưng hai chị không chịu trả lại đồ, còn có thái độ "đấu võ mồm" nữa. Vì không muốn tạo tiền lệ xấu, quản lý nhà hàng đã gọi luôn công an đến xử lý.
Theo anh Lê, một nhân viên nhà hàng, tổng giá trị đồ ăn mà hai chị định "cuỗm" về nhà trị giá 400 nhân dân tệ (khoảng 1,4 triệu đồng). "Chúng tôi gọi công an chủ yếu là để thu hồi lại đồ ăn, giảm bớt thiệt hại và không tạo ra tiền lệ xấu, không ngờ hai chị này lại bị tạm giữ luôn", anh Lê chia sẻ
Sau đó, gia đình hai người phụ nữ đã phải đến xin lỗi nhà hàng và bồi thường đủ 400 nhân dân tệ. Còn số thức ăn mà hai chị lấy thì không dùng được nữa do không còn đảm bảo độ tươi và vệ sinh.
Sự việc được đài truyền hình Chiết Giang đưa tin và nhận về cực nhiều sự chú ý từ dân mạng. Đa số netizen đều chỉ trích hành động của hai người phụ nữ và cho rằng họ đang làm gương xấu cho lũ trẻ.
Nguồn: soha.vn