Amanda Nguyễn sắp là nữ phi hành gia gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ, tự hào tuyên bố: "Tôi là người Việt Nam" ✨

Sau khi được đề cử giải Nobel năm 2019, chị Amanda Nguyễn lại tiếp tục flex thành tích mới cực xịn luôn nha!

Amanda Nguyễn (sinh năm 1991) sắp trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ, trong chuyến bay tên lửa đẩy New Shepard của Tập đoàn Hàng không vũ trụ Blue Origin. Nghe đã thấy đỉnh chưa!

Trong video do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đăng tải hôm 28/3 vừa qua, Amanda xuất hiện và nói bằng tiếng Việt siêu chuẩn: "Tôi là người Việt Nam. Tôi bay vào vũ trụ để những phụ nữ trẻ Việt Nam có thể nhìn thấy mình giữa những vì sao. Điều quan trọng đối với tôi là tôi có thể mang cộng đồng của mình ở bên cạnh. Tôi có thể là người đầu tiên, nhưng tôi sẽ không phải là người cuối cùng". Nghe mà xúc động quá trời!

3bfc7919663fbf57d988.jpg


Theo Space For Humanity, chuyến hành trình vũ trụ của Amanda nằm trong chương trình Phi hành gia công dân của tổ chức phi lợi nhuận này. Chương trình được tổ chức với mục đích "trao quyền cho phi hành gia công dân để giải quyết các thách thức toàn cầu với tầm nhìn rộng hơn" - nghe cao siêu vậy thôi chứ nói chung là muốn mọi người cùng nhau làm cho thế giới tốt đẹp hơn đó!

Antonio Peronace, Giám đốc điều hành của Space For Humanity, bày tỏ niềm tự hào khi được hợp tác và hỗ trợ hành trình vào vũ trụ của Amanda.

"Chuyến du hành đặc biệt của Amanda sẽ trở thành một tấm gương sáng và truyền cảm hứng cho những người khác" - ông chia sẻ.

Còn về phía Amanda thì cô nàng cũng hype lắm nè: "Tôi rất vui mừng khi được hợp tác với Space for Humanity, không chỉ vì sự hỗ trợ của họ mà còn vì tầm nhìn và giá trị của họ. Chúng tôi cùng cam kết sẽ thay đổi cách tất cả chúng ta nghĩ về vũ trụ, về nhau và về tương lai của nhân loại. Tôi rất mong chờ hành trình vào vũ trụ của tôi cũng như hành trình sắp tới để hướng tới một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn".

4357846ba17e1a8f4355.jpg


Trước khi đạt được cột mốc bá cháy này, Amanda đã là một hiện tượng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài rồi nha! Câu chuyện của cô truyền cảm hứng đến giới trẻ khắp nơi trên thế giới luôn

Điểm danh thành tích của chị thôi: từng tốt nghiệp Đại học Harvard (trường top đầu thế giới nè), từng thực tập tại NASA vào năm 2013. Năm 2019, cô là người gốc Việt duy nhất được đề cử giải Nobel Hòa bình. Đỉnh không cần chỉnh!

Chưa hết đâu, còn nhiều lắm! Cô gái gốc Việt này còn góp mặt trong danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng tương lai toàn cầu; 30 nhân vật xuất chúng dưới 30 tuổi; 100 nhân vật đối ngoại xuất chúng; được trao giải Nelson Mandela; giải Lãnh đạo Thế giới; giải Phụ nữ Trẻ... cùng nhiều giải thưởng danh giá khác. List giải thưởng dài như sớ đúng không? ✨

Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có được những thành tựu đáng ngưỡng mộ này, Amanda đã từng trải qua khoảng thời gian cực kỳ tăm tối - cô từng là nạn nhân của một cuộc tấn công tình dục khi mới 22 tuổi. Sau vụ việc kinh hoàng đó, thay vì chìm đắm, Amanda đã đứng lên và bắt đầu thực hiện nhiều hành động nhằm đấu tranh đòi lại công bằng cho các nạn nhân bị tấn công tình dục. Cô còn là người gốc Việt duy nhất soạn thảo và thúc đẩy bộ luật đặc biệt về quyền lợi của nạn nhân bị xâm hại tình dục. Respect max!

3d89285c984132140b5a.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top