Ấm ức vì mẹ chồng mời tình cũ của con trai về nhà ăn cơm, nàng dâu định bỏ về ngoại nhưng sau đó lại "tâm phục khẩu phục" với cách xử lý của bà

NangPinky589

New member
5bc964e310963a6f7bd8.jpg


Thảo tâm sự, trước khi chị cưới Thái, anh từng mê một cô bạn thời đại học tên Nhung mê xỉu luôn ấy. Hai người yêu đến mức đã tính ra trường là làm đám cưới liền, nên mấy năm yêu nhau, Thái cũng hay đưa người yêu về nhà ra mắt bố mẹ.

Nhung xinh xắn, khéo ăn nói, bố mẹ Thái cưng xỉu. Nhưng mà plot twist đến nơi rồi! Đến ngày sắp cưới, bố mẹ Thái chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì Nhung bỗng dưng đòi chia tay vì... đổ công tử nhà giàu khác rồi. Ơ kìa!

Gần 2 năm sau, Thái gặp rồi yêu Thảo. Chuyện tình cảm của 2 người được bố mẹ anh ủng hộ hết nấc. Yêu hơn năm, cả hai quyết định về chung một nhà. Hôm đón dâu, mẹ Thái cầm tay con dâu thủ thỉ: "Sau này về sống chung một nhà, con cứ thoải mái như ở nhà đẻ. Không phải câu nệ gì hết".

69f706c04c2588b7a15d.jpg


Thảo kể, ban đầu nghe mẹ chồng nói thế, chị cũng nghĩ chắc bà chỉ nói xã giao cho có thôi. Bản thân chị hiểu, cảnh làm dâu không phải dạng vừa đâu. Vậy nhưng khi sống chung với bà rồi, chị mới thật sự hiểu mẹ Thái sống chân tình, nghĩ gì nói đấy luôn.

Bà tâm lý mà quan tâm chị thật lòng. Thậm chí mỗi khi hai vợ chồng chị cãi nhau, người bị bà nhắc nhở, chê trách luôn luôn là... Thái. Bà khuyên anh: "Vợ con thân là phụ nữ đi lấy chồng, phải sống xa bố mẹ đã phải chịu vất vả thiệt thòi lắm rồi. Con là chồng phải biết thương yêu, cảm thông với vợ. Đừng động tí là quát mắng vợ như thế. Mẹ không đồng tình với thái độ đó của con đâu".

Sống với mẹ chồng mà thế này thì bao nhiêu người muốn làm con dâu luôn á!

Drama bắt đầu từ đây

Những ngày gần đây, cuộc hôn nhân của Thảo bắt đầu có sóng gió khi người yêu cũ của Thái ly hôn với chồng đại gia. Sau đổ vỡ, Nhung muốn quay lại hàn gắn với Thái nên liên tục nhắn tin, gọi điện cho anh. Ban đầu Thảo không biết, chỉ cho tới khi chị vô tình đọc được đoạn tin nhắn ả gửi cho Thái.

Chị tra hỏi mãi, Thái mới chịu khai: "Anh sợ em hiểu nhầm, lại suy nghĩ linh tinh nên anh không kể với em. Song em yên tâm anh chỉ coi cô ấy là bạn, tuyệt đối không còn vương vấn gì".

Thật lòng Thảo không nghi ngờ chồng nhưng với Nhung thì khác. Qua những đoạn tin nhắn chát chít mà mấy lần Thảo lén đọc trộm được từ máy Thái, chị đoán được, Nhung đang quay lại "thả thính" Thái. Nếu không thì đã chả có chuyện nửa đêm ả nhắn tin than thở cô đơn, nhớ chuyện cũ với Thái kiểu như: "Em biết ngày đó mình quá sai, giờ em muốn sửa sai được không anh?".

Trời ơi, đọc mà muốn phát ngứa!

Không chỉ vậy, Nhung còn tìm tới tận nhà Thái chào hỏi bố mẹ anh. Sau ly hôn, cô ta được chia chác không ít tài sản nên mỗi lần tới chơi lại mang biếu bao nhiêu quà cáp đắt tiền để lấy lòng bố mẹ Thái, cũng là để chọc tức Thảo.

Nhìn tình địch cứ lui tới nhà như vậy, bố mẹ Thái còn đón tiếp niềm nở khiến Thảo ấm ức vô cùng. Nhất là mẹ Thái, rõ ràng mấy lần chị tâm sự với bà là không thích Thái qua lại với Nhung vậy mà bà cứ bơ cảm giác của con dâu, vẫn vồn vã tươi cười đón tiếp ả.

Không chỉ thế, hôm chủ nhật vừa rồi, Thái đi công tác về, bà còn gọi điện mời Nhung tới nhà ăn cơm. Biết chuyện, Thảo phản đối kịch liệt mà mẹ Thái vẫn một mực làm theo ý riêng của bà. Thảo ức quá định bỏ về ngoại thì mẹ chồng giữ lại bảo: "Con phải tin tưởng vào bản thân mình chứ".

Hơi confused nhưng okela, chị Thảo quyết định ở lại xem mẹ chồng làm gì!

Hôm ấy, Nhung tới nhà Thái từ sớm. Đến nơi, ả thấy bố mẹ anh lọ mọ trong bếp nấu cơm liền cất giọng đầy vẻ đồng cảm: "Con dâu bác đâu mà hai bác lại phải tự vào bếp thế?".

Mẹ Thái nghe vậy quay ra: "Nhà bác không có ai là con dâu, chỉ có vợ thằng Thái bác coi nó như con gái ruột thôi cháu ạ. Nó bận việc từ sáng nên bác cơm nước đỡ đần nó".

Oái, đòn đầu tiên đây rồi!

a26e688461ecd74886f1.jpg


Nhung nghe vậy nghẹt mặt im lặng. Tới lúc sắp cơm ngồi vào mâm, cô nàng đang định ngồi vào ghế của Thái thì mẹ anh hắng giọng: "Đây, cháu ngồi cạnh bác. Ghế đó của vợ Thái. Nhà bác quy định rõ ràng chỗ ngồi của từng người rồi, bất di bất dịch không thay đổi".

Vừa hay lúc đó Thảo đi vào, mẹ Thái quay sang dắt con dâu ngồi xuống ghế. Bà mỉm cười rồi liên tục gắp thức ăn cho Thảo: "Ăn đi con gái, cuối năm hai đứa phải đẻ cho mẹ đứa cháu nội nhé, đong chơi thế thôi".

Bà tuyệt đối không hỏi han tới Nhung nửa lời khiến cô ả ngồi như người thừa giữa mâm cơm. Bởi nhìn cách mẹ Thái chăm con dâu, Nhung hiểu cô không bao giờ có cơ hội bước chân vào cửa nhà bà nữa.

Đỉnh của chóp luôn!

Còn Thảo, đến lúc ấy chị mới thật sự hiểu được ngụ ý lời mời của mẹ chồng với Nhung. Bà muốn thể hiện rõ ràng thái độ, tình cảm của mình cho cô ả biết, tuyệt đối bà không bao giờ chấp nhận cô ta. Trong lòng bà chỉ có Thảo là con dâu nên nghe những lời mẹ chồng nói, Thảo cảm kích vô cùng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top