Hỏi ai từng là teen 1997-2000 chắc sẽ rớt nước mắt khi nhìn lại những bức ảnh này! Đúng rồi đó, đây chính là thời hoàng kim của làng nhạc thế giới đã làm chao đảo thanh xuân của bao đứa: Aqua với "Barbie Girl" đỉnh chóp, Five cực ngầu, Boyzone làm bao trái tim tan chảy...
Ricky Martin lắc hông như điên, Britney Spears còn baby baby, Backstreet Boys khiến hội chị em gào thét... rồi 911, Kavana, Moffatts mà nghe là muốn bật khóc... chưa kể Vengaboys với "Boom Boom Boom", huyền thoại Michael Jackson, Spice Girls đại diện girl power! Thời kỳ này đối với mình là khoảng thời gian cháy hết mình với nhạc quốc tế nhất luôn!
Hồi đó mình cuồng sưu tầm lời bài hát tiếng Anh đến mức nào ý - mỗi lần báo Hoa Học Trò ra số mới là phải xin bạn bè mượn ngay lập tức để chép lyrics ra nháp, về nhà chép lại vào cuốn sổ tổng hợp riêng! Thời đại học còn bá đạo hơn, mình đã cúp tiết để lẻn vào phòng máy tính trường lên mạng kiếm lời bài hát rồi ngồi chép tay như điên
Nhớ hồi đó mình đã mua cả chục cuốn sổ siêu dày (vài trăm trang) ở chợ Đồng Xuân về chép cho thỏa đam mê! Sau hơn 20 năm, giờ mở những cuốn sổ chép tay này ra nhìn nét chữ cẩn thận ngày xưa, mình lại thấy cả một trời ký ức ùa về, thấp thoáng đâu đó giữa cuộc sống bận rộn hiện tại!
Comment section real sốc:
"Mình đến với âm nhạc từ 1992 và nó vẫn theo mình đến giờ. Bạn gái hay vợ hiện tại còn đến sau nó và có khi sẽ rời mình trước nó... cảm ơn âm nhạc đã đến với thế giới này." - Câu này đọc mà đau lòng quá trời!
"Mình đến với nhạc từ 1988-1989, lúc 4-5 tuổi vẫn nhớ ba mở băng nhạc hải ngoại với mấy bài 'anh đi chơi đâu mới về', và những bài cô Khánh Ly hát. Lên lớp 3 đã thu băng nhạc trên đài nghe lại rồi. Tầm lớp 6-7 bắt đầu nghe nhạc tiếng Anh trên FM 104.5 do chú Thanh Tùng phát, ghi được rất nhiều băng nhạc hay. Cũng nhờ chương trình của chú mà mình thích nhạc ngoại!" - Gen 8x thuần chủng đây rồi!
"Hồi nhỏ mê Mariah Carey, chỉ coi lắc mông uốn éo chứ không đam mê âm nhạc lắm, sau này thích Spice Girls" - Thật thà quá đi bạn ơi
"Nhìn cái ảnh thôi mà bao kỷ niệm ùa về, đúng là những ký ức khó quên..." - Đúng luôn á!
"Mình đến với âm nhạc từ khoảng 1976-77. Lúc đó ở nhà có cái đàn organ nên mò mẫm chơi mấy bài mình thích." - Đàn anh thế hệ đi trước này!
"Đến với âm nhạc từ năm 5 tuổi. Bài hát đầu tiên cảm nhận được là ABC song qua băng cassette bố mua tặng khi đi chơi với bố ngoài Hà Nội. Vài năm sau thì nhạc vàng và đỏ cả ngày nên giờ nhạc nào cũng nhảy " - Versatile từ bé luôn!
"Mình chỉ mê nhạc Hoa thôi, nhất là Lưu Đức Hoa ^^" - Team Thiên vương Hong Kong đây rồi!
"Ngày đó in màu đem lên trường... cả trường bu lại xin, chép, nhờ vả..." - Huyền thoại những tấm poster in màu ấy! ️
"Chị mình là phát thanh viên ca nhạc quốc tế... hot như Diễm Quỳnh VTV" - Flex subtle quá đỉnh!
"Âm nhạc đến với mình từ mấy bài mà có show thời trang mặc bikini mà mấy anh hàng xóm hay xem." - Plot twist không ngờ
"List nhạc trong máy bây giờ toàn những bài thập niên cũ. Mỗi lần kết nối Bluetooth bật lên thì bạn bè hỏi mình hành tinh nào xuống vậy. Nghe nhạc từ thời ổng bả xuống thì làm sao có sức sống, nghe muốn trụy tim. Hoài niệm nhưng sâu lắng lắm, mấy bài hit hiện giờ sao bằng." - Người giữ lửa thế hệ cũ đây! Và còn share luôn link Spotify nữa chứ!
"Âm nhạc thì em được ông bà cho nghe từ bé xíu. Đến nỗi thuộc lòng rất nhiều bài nhạc trữ tình. Có thể hát liên khúc mà không nghỉ. Nhớ nhất là cái CD liên khúc Chiều Mưa 1995. Đến nay vẫn thuộc lòng 4 liên khúc ấy và vẫn mở trên xe nghe hằng ngày! Sau đó thì nhạc trẻ phát triển với Quang Linh 'Tóc em đuôi gà', Đan Trường, Lam Trường, Phương Thanh, Mỹ Tâm... Làn Sóng Xanh ngày ấy cực hot. Giờ nhạc trẻ theo kiểu Sơn Tùng, Jack... vừa hát vừa rap như Tây, nghe cũng oke nhưng dần nó chán. Từ khi có Spotify thì lại chuyển hẳn sang nghe nhạc ngoại." - Hành trình âm nhạc đầy đủ nhất luôn!
"Ngày xưa còn bé cứ thấy mấy thể loại nhạc xập xình là nhảy như điên." - Gen Z ngày nay gọi là vibe!
"Rồi sau đó Diễm Quỳnh xinh đẹp với má lúm hút hồn, thứ 5 hàng tuần nữa chớ." - Ai không mê chị Quỳnh cơ chứ!
"Giờ mình vẫn có 1 list top hit thời đó nghe trên xe. Nhanh quá, mấy chục năm rồi..." - Thời gian trôi nhanh thật sự!
"Thật ra thì đối với rất nhiều người trong đó có mình thì bài US UK đầu tiên nghe là My Love của Westlife" - Bài này huyền thoại luôn á!
"Mình thích nhất bài TIẾNG CHÀY TRÊN SÓC BOMBO" - Đột nhiên quay về nhạc cách mạng!
Nguồn: tinhte.vn