Có nhiều anh chồng than trời than đất rằng số mình xui, gặp vợ "lạnh tanh như băng" hay gặp đủ thứ cản trở chuyện ân ái, nhưng quên mất rằng quyền chủ động đang nằm gọn trong tay mình nè!
Nhớ hồi mới quen, anh phải xoay đủ chiêu - từ nói ngọt như mía lùi đến dùng cả "khổ nhục kế" - chỉ để rủ crush vào quán cà phê tối tối rồi... nắm tay một lần thôi. Nắm tay lần đầu khó khăn gì đâu!
Sau "công đoạn" nắm tay thành công, lại tiếp tục "lập mưu" để nắm chỗ khác khó hơn nữa. Cứ thế, phải mất biết bao công sức mới "sở hữu" được nàng.
Thế mà, khi đã thành vợ chồng rồi, mọi thứ như... hết hạn luôn á. Lý do đơn giản: nhiều anh chồng nghĩ đã là vợ mình rồi thì mình toàn quyền "sử dụng" - lúc nào cũng được, thế nào cũng xong. Sai bét nha! 
Thực tế thì phụ nữ tuy không khư khư "giữ của" như thời bị theo đuổi nữa, nhưng cũng ít nhiều kém cởi mở trong chuyện "nệm" đó. Nếu chồng không biết "sắp đặt" thì khó mà tạo cơ hội để chuyện gối chăn diễn ra đều đặn được. Chưa kể nhiều gia đình còn vướng đủ thứ: con nhỏ ngủ chung phòng, khách ghé chơi liên tục, đi làm trái ca, tan sở về chỉ muốn nằm vật ra ngủ luôn...
Nhiều lúc khó khăn chồng chất khiến cơ hội ái ân bị lấn át dần. Thưa thớt quá, vợ phản hồi kiểu nửa đùa nửa thật: "Phụ nữ nhu cầu không cao đâu, không có càng khỏe". Anh chồng ơi đừng vội tin nhé! Hãy tinh ý đọc thái độ khi vợ nói câu này. Phía sau đó có thể là sự giận dỗi, thất vọng đấy. Bởi vì phụ nữ không có nhu cầu với chuyện tình dục "chớp nhoáng, hời hợt" chứ không hề thiếu nhu cầu với những "bữa tiệc gối chăn" thịnh soạn nè!
Trong tình trạng gối chăn bết bát đó, đàn ông - với vai trò phải ga-lăng, chiều chuộng phụ nữ - cần học lại bản thân mình thời xưa, lúc mà mình luôn "vận nội công" cao nhất để lập ra những "âm mưu ngọt ngào". Từ đó tạo ra nhiều cơ hội "đẹp" để vợ chồng có điều kiện gần gũi nhau nhiều hơn nha!
Làm việc lệch ca? Bất ngờ xin nghỉ phép một ngày để dành trọn cho chuyện "nệm" cũng đủ hâm nóng cả tuần rồi. Gia đình đông người, mất tự nhiên? Bỏ ra vài trăm ngàn để cùng nhau đi khách sạn cũng xứng đáng với sự lãng mạn, mới mẻ của nó. Có con nhỏ ngủ chung phòng? Đừng ngại mượn phòng khách, phòng bếp làm phòng ngủ tạm. Sự mới lạ về địa điểm càng khiến cả hai hào hứng hơn nữa á!
Thời tán tỉnh, khó khăn thế mà vẫn làm được, giờ mọi việc dễ dàng hơn nhiều không lẽ bó tay sao? Tùy gia đình, tùy hoàn cảnh và cách sắp xếp riêng của mình, mỗi người đàn ông đều biết cách "lập mưu", quan trọng là có chịu dành thời gian, công sức cho "âm mưu" đó hay không thôi!
Nhiều người vẫn coi thường tình trạng gối chăn thực tế với tâm lý "có bao nhiêu hưởng bấy nhiêu" mà quên rằng việc gì cũng vậy - đầu tư ít thì hiệu quả chắc chắn sẽ thấp. Không ít người cứ ca thán số mình xui, gặp vợ lạnh như băng, gặp nhà quá nhỏ, gặp đủ thứ cản trở ân ái mà quên mất quyền chủ động đang nằm trong tay mình đó!
Nguồn: soha.vn
Nhớ hồi mới quen, anh phải xoay đủ chiêu - từ nói ngọt như mía lùi đến dùng cả "khổ nhục kế" - chỉ để rủ crush vào quán cà phê tối tối rồi... nắm tay một lần thôi. Nắm tay lần đầu khó khăn gì đâu!
Sau "công đoạn" nắm tay thành công, lại tiếp tục "lập mưu" để nắm chỗ khác khó hơn nữa. Cứ thế, phải mất biết bao công sức mới "sở hữu" được nàng.
Thế mà, khi đã thành vợ chồng rồi, mọi thứ như... hết hạn luôn á. Lý do đơn giản: nhiều anh chồng nghĩ đã là vợ mình rồi thì mình toàn quyền "sử dụng" - lúc nào cũng được, thế nào cũng xong. Sai bét nha!
Thực tế thì phụ nữ tuy không khư khư "giữ của" như thời bị theo đuổi nữa, nhưng cũng ít nhiều kém cởi mở trong chuyện "nệm" đó. Nếu chồng không biết "sắp đặt" thì khó mà tạo cơ hội để chuyện gối chăn diễn ra đều đặn được. Chưa kể nhiều gia đình còn vướng đủ thứ: con nhỏ ngủ chung phòng, khách ghé chơi liên tục, đi làm trái ca, tan sở về chỉ muốn nằm vật ra ngủ luôn...
Nhiều lúc khó khăn chồng chất khiến cơ hội ái ân bị lấn át dần. Thưa thớt quá, vợ phản hồi kiểu nửa đùa nửa thật: "Phụ nữ nhu cầu không cao đâu, không có càng khỏe". Anh chồng ơi đừng vội tin nhé! Hãy tinh ý đọc thái độ khi vợ nói câu này. Phía sau đó có thể là sự giận dỗi, thất vọng đấy. Bởi vì phụ nữ không có nhu cầu với chuyện tình dục "chớp nhoáng, hời hợt" chứ không hề thiếu nhu cầu với những "bữa tiệc gối chăn" thịnh soạn nè!
Trong tình trạng gối chăn bết bát đó, đàn ông - với vai trò phải ga-lăng, chiều chuộng phụ nữ - cần học lại bản thân mình thời xưa, lúc mà mình luôn "vận nội công" cao nhất để lập ra những "âm mưu ngọt ngào". Từ đó tạo ra nhiều cơ hội "đẹp" để vợ chồng có điều kiện gần gũi nhau nhiều hơn nha!
Làm việc lệch ca? Bất ngờ xin nghỉ phép một ngày để dành trọn cho chuyện "nệm" cũng đủ hâm nóng cả tuần rồi. Gia đình đông người, mất tự nhiên? Bỏ ra vài trăm ngàn để cùng nhau đi khách sạn cũng xứng đáng với sự lãng mạn, mới mẻ của nó. Có con nhỏ ngủ chung phòng? Đừng ngại mượn phòng khách, phòng bếp làm phòng ngủ tạm. Sự mới lạ về địa điểm càng khiến cả hai hào hứng hơn nữa á!
Thời tán tỉnh, khó khăn thế mà vẫn làm được, giờ mọi việc dễ dàng hơn nhiều không lẽ bó tay sao? Tùy gia đình, tùy hoàn cảnh và cách sắp xếp riêng của mình, mỗi người đàn ông đều biết cách "lập mưu", quan trọng là có chịu dành thời gian, công sức cho "âm mưu" đó hay không thôi!
Nhiều người vẫn coi thường tình trạng gối chăn thực tế với tâm lý "có bao nhiêu hưởng bấy nhiêu" mà quên rằng việc gì cũng vậy - đầu tư ít thì hiệu quả chắc chắn sẽ thấp. Không ít người cứ ca thán số mình xui, gặp vợ lạnh như băng, gặp nhà quá nhỏ, gặp đủ thứ cản trở ân ái mà quên mất quyền chủ động đang nằm trong tay mình đó!
Nguồn: soha.vn