Linh2k79638
New member
Sao Quỷ đỏ lại có thể ẵm trọn 3 điểm khi xài đội hình toàn "hàng non" đấu với Arsenal vậy trời?
Sau buổi họp báo nói ngọng lè nhè, Wenger bước vào phòng thay đồ. Mặt ông bắt đầu nhăn nhúm kiểu sắp nổ banh xác. Bốp! Một chai nước bay thẳng vào tường. Bốp! Một chai nữa chịu chung số phận.
"Giả trân! Chơi bẩn! Toxic!", Wenger tức điên nói. Trong khi đó, các cầu thủ Arsenal vừa hoang mang vừa lo sợ nhìn thầy. 10 phút sau, Wenger mới nguôi giận. Ông quay sang team:
"Không ổn, có gì đó sus lắm. Thằng nhóc Rashford đó đá như U30 chứ đâu phải U20. Kiểu chạy đó, kiểu săn bàn đó quen quen. Ờ đúng rồi, Van Gaal chắc gọi đàn em cũ Muller về cosplay Rashford. Phải bóc phốt thôi!"
3 phút sau, Wenger cùng Welbeck và Sanchez đứng rình ở hành lang như đội FBI. Thấy Rashford đi qua, cả 3 lao vào. Welbeck và Sanchez giữ chặt như sợ người ta chạy mất. Còn Wenger thì lục tung tìm mặt nạ hay dấu hiệu makeup nhưng... không thấy gì.
Rashford ghi 2 bàn vào lưới Arsenal hoá ra là "authentic" 100%, không phải ai fake cả
Đau, buồn, xấu hổ, Giáo sư lặng lẽ quay về phòng thay đồ và bảo học trò thu xếp đồ về thôi. Bao nhiêu năm theo đuổi việc đào tạo trẻ, thế mà hôm nay lại thua đội hình siêu trẻ của Man United.
Nhưng Wenger đâu ngờ rằng, chỉ cách đó vài mét, trong một căn phòng nhỏ, một gã Rashford khác đang cười khúc khích với Van Gaal.
Rashford này nói: "Thầy satisfied chứ? Từ giờ nếu Bayern và Man United không đá cùng ngày, thầy cứ gọi bọn em nhé".
Van Gaal vỗ vai và đáp: "Sure rồi, cứ thế này Mourinho đừng mơ cướp ghế của tao. Hẹn tuần sau nhé, Muller".
Trên chiếc ghế gần đó, Philipp Lahm cùng Robben đang ngồi cười muốn nội thương, tay cầm mặt nạ của Valera và Depay
*Disclaimer: Nội dung bài viết chỉ mang tính giải trí, không có thật nhé các bạn ơi! *
Nguồn: soha.vn