Dịch Covid-19 đang hoành hành khắp nơi trên thế giới rồi các bạn ơi Tại Nhật Bản, số ca nhiễm SARS-CoV-2 vẫn còn cao ngất ngưởng. Nếu tình hình này cứ kéo dài, cuộc sống của biết bao lao động, tu nghiệp sinh, du học sinh Việt sẽ gặp mega khó khăn luôn.
Cả nghìn lao động Việt tại Nhật đã nộp đơn lên Đại sứ quán Việt Nam để bày tỏ mong muốn về nước. Những người thuộc diện khó khăn như sắp hết hạn visa, chị em có bầu, người già, trẻ nhỏ... sẽ được ưu tiên về trước trong các chuyến bay do Đại sứ quán lo.
Sống giữa dịch bệnh ở xứ người thực sự là quãng thời gian dài đằng đẵng vô cùng Nhất là khi còn thất nghiệp như anh Huy Quang – một công nhân Việt tại tỉnh Saitama. Anh sang Nhật theo diện thực tập sinh đã gần 3 năm rồi.
Tuy nhiên, cách đây 1 tháng, công ty chuyên chế biến thực phẩm nơi anh đang làm đã thông báo dừng hoạt động do không có đơn hàng. Không có thu nhập, trong khi hàng tháng chi phí sinh hoạt vẫn phải chi trả, lại càng chưa thể về nước, cuộc sống của anh Quang giữa những ngày dịch bệnh thực sự là nỗi hoang mang vô bờ bến Không chỉ anh Quang, rất nhiều người Việt khác ở Nhật đang trải qua tình trạng tương tự nè.
Trước tình hình đó, rất nhiều tổ chức, cá nhân đã đứng ra, kết hợp với cộng đồng người Việt, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật... phát động các hoạt động giúp đỡ đồng bào nơi xứ người. Ấm lòng quá đi mất!
Ngày 22/4, Đại sứ quán Việt Nam kết hợp với hãng hàng không quốc gia đã trao 100 thùng mì tôm cho Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản để thông qua hội hỗ trợ người Việt tại Nhật đang gặp khó khăn.
Trong thời gian tới, Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức của người Việt ở Nhật Bản để đẩy mạnh phong trào quyên góp, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào tại Nhật Bản. Trong đó, DCOM Money Express - một trong những công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ chuyển tiền Nhật-Việt cũng đã chung sức để tạo nên một hoạt động đầy ý nghĩa này luôn nha
Lắng nghe tâm sự của 2 bạn du học sinh: "Trước dịch Covid-19 cuộc sống đã khó khăn do phải vừa đi học vừa làm thêm lấy tiền đóng học phí, nay chỗ quán làm thêm tạm đóng cửa, em tạm nghỉ làm, cứ thế cũng không biết sẽ như thế nào". Nghe mà thương quá trời!
Theo thông tin công bố từ Fanpage của DCOM Money Express, DCOM đã thu thập thông tin của những người Việt tại Nhật đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19. Sau 3 ngày, số lượt đăng ký từ các khách hàng của DCOM đã lên tới 4.900 lượt luôn! DCOM bắt đầu đóng gói và gửi tới hơn 3,000 khách hàng, mỗi phần quà hỗ trợ bao gồm 20 chiếc khẩu trang. Còn lại 1,900 phần là các gói gạo 5kg, Vitamin C, nước rửa tay kháng khuẩn cũng đang dần được gửi đến những người chịu ảnh hưởng COVID-19.
Nguồn: kenh14.vn