BanhDethuong6855
New member
Giữa đêm khuya, các anh CSGT vẫn miệt mài dọn dẹp từng viên gạch đá rơi vương vãi khắp đường, chỉ để đảm bảo an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông. Thật sự là tôn trọng quá đi!
Chuyện là vào lúc 3h sáng ngày 9/1, đội CSGT An Lạc thuộc phòng Cảnh sát đường bộ-đường sắt, Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1 do anh Trung tá Nguyễn Thành Nhân làm đội trưởng. Bỗng nhiên nhận được tin báo có xe đầu kéo BKS: 62C-201xx kéo theo rơ mooc gặp sự cố phải phanh gấp, khiến cả đống gạch trên xe... đổ ào xuống đường luôn
Ngay lập tức, anh Nhân huy động cả team đồng nghiệp lao đến hiện trường để điều tiết giao thông và xử lý tình huống. Cảnh tượng lúc đó là gạch đá nằm la liệt khắp mặt đường, cản trở giao thông nghiêm trọng luôn nha!
Đến 6h sáng cùng ngày, chủ xe vẫn chưa tự khắc phục được, mà gạch thì vẫn còn rơi vãi đầy đường. Đội CSGT An Lạc liền yêu cầu lái xe phải xử lý gấp vì sắp đến giờ cao điểm rồi - nghĩ mà thấy lo luôn ấy
Thế là các anh CSGT không ngại vất vả, xắn tay áo lên cùng nhau nhặt gạch, dọn dẹp đường phố. Đồng thời, đội cũng liên hệ với công ty vệ sinh môi trường xuống hỗ trợ để kịp dọn sạch trước giờ cao điểm.
Với sự nỗ lực hết mình, đến 7h15 sáng thì toàn bộ gạch vỡ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Giao thông trên tuyến đường trở lại hoạt động bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra!
Sau đó, tổ công tác cũng đã kiểm tra và xử phạt lái xe về các lỗi: điều khiển xe chở vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy, và không có giấy phép lái xe nữa. Sai thì phải chịu thôi ạ!
Nguồn: soha.vn