Ám ảnh tiếng kêu cứu tuyệt vọng trong căn nhà bốc cháy khiến 3 ông cháu tử vong

6f5a4c8d1edb521bcb2d.jpg


Những người hàng xóm tham gia chữa cháy vẫn còn ám ảnh khủng khiếp với tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ ngôi nhà khóa trái đang cháy ngùn ngụt ở phường Lộc Thọ, TP Nha Trang. 6 người may mắn được cứu, nhưng 3 người đã không qua khỏi trong vụ cháy thương tâm này.

Chiều 10/6, tại con hẻm thuộc đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang), người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cháy khiến 3 ông cháu tử vong.

Với gương mặt bần thần, mặc chiếc áo thun còn ám mùi khói, ông Nguyễn Văn Nghĩa (57 tuổi, Tổ trưởng Tổ dân phố 9, sống cách hiện trường khoảng 50m) nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng. Khoảng 0h30, vợ chồng ông vừa ngủ thì ngửi thấy mùi khét lẫn tiếng kêu la.

Ra ngoài kiểm tra, ông thấy ngọn lửa bốc lên từ bên trong tiệm tạp hóa. Lửa bao trùm, lan nhanh ra hai căn nhà kế bên, nhiều người chạy nháo nhào, hoảng loạn, có người dọn đồ và kêu cứu.

bcfd49eaa92e1b1ccce6.jpg


Dù có nhiều năm làm bộ phận kỹ thuật trong khách sạn nên ông Nghĩa cố gắng giữ bình tĩnh, báo tin cháy cho cơ quan chức năng rồi cùng mọi người gọi to để đánh thức cả xóm.

"Nhiều người chạy đến căn nhà đang cháy để ứng cứu nhưng cửa khóa trái, phá khóa mà không được. Mọi người cố gắng dùng xô, chậu hắt nước vào nhà nhưng lửa cháy không giảm. Họ cũng sử dụng gần chục bình chữa cháy mini để dập lửa, cũng không hiệu quả. Bên trong có tiếng kêu cứu thất thanh"- ông Nghĩa nhớ lại với giọng nghẹn ngào.

2e573a8427c48eb12791.jpg


Có mặt ở hiện trường, ông Hoàng Văn Hải (46 tuổi, bảo vệ dân phố), người tham gia dập lửa kể lại khi đang ngủ thì nghe tiếng la hét "cháy nhà". Ông vội chạy tới tham gia vào đoàn người chữa cháy. Mọi người dùng đủ cách nhưng đều bất thành vì lửa đỏ rực, khói tỏa mù mịt, các vật dụng dễ cháy như xe máy càng khiến đám cháy bùng lên dữ dội hơn

Nhiều người mắc kẹt bên trong. Có người leo lên nóc nhà rồi qua mái tôn sang nhà kế bên để thoát khỏi đám cháy. Biết trong nhà còn người chưa ra được, mọi người la hét, tìm đủ cách để cứu nhưng bất lực.

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh và cảnh tượng khi đó nhốn nháo, hỗn loạn lắm", ông Hải nói.

Vụ cháy xảy ra tại địa chỉ số 53/6 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ do ông Bùi Văn Trường (SN 1986, quê tại tỉnh Thái Bình) thuê để kinh doanh tạp hóa.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có 11 người đang ở trong nhà. Lực lượng chức năng giải cứu được 6 người (3 người lớn, 3 trẻ nhỏ) và 2 người đã tự thoát ra ngoài. Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông cùng hai trẻ nhỏ đã tử vong trong nhà.

93c82893f025aa7cf713.jpg


Nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy là 3 ông cháu, họ từ Thái Bình vào Nha Trang để thăm người thân và du lịch. Thật đau lòng khi chuyến đi vui vẻ lại kết thúc bi thảm như vậy

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top