Ám ảnh "thân hình bikini" - drama muôn thuở của hội chị em

SuaXanh8466

New member
059d5616efc387ff7a23.jpg


Bài báo này đưa ra góc nhìn rất thú vị về áp lực "thân hình bikini" mà hội chị em phải gánh chịu đấy!

Trên Guardian, chị nhà báo Zoe Williams (50 tuổi) kể một story hài hước về bạn trai tên Z. Anh chàng này đang "khủng hoảng" nặng nề khi mùa hè cận kề, lo âu không biết có nên mặc quần soóc, áo ba lỗ hay phải xử lý đám lông chân đang dần bạc màu thế nào

Từ đó, Williams nhận ra một điều khá "shock": hai giới có sự tương phản cực kỳ thú vị luôn. Trong khi các anh chàng chỉ bắt đầu lo về ngoại hình khi đã U40-U50, thì hội chị em lại phải gồng mình với áp lực này từ rất sớm rồi.

"Bạn đã sẵn sàng cho thân hình bikini chưa?" - câu hỏi nghe có vẻ đơn giản nhưng lại là nỗi ám ảnh kinh hoàng của biết bao cô nàng trong suốt nhiều thập kỷ qua

Williams nhớ lại, những năm 1990, câu hỏi này được hỏi một cách thẳng thừng với mọi cô gái từ tháng 3 hàng năm. Nó như một lời nhắc nhở ngầm về việc phải chạy deadline theo những tiêu chuẩn ngoại hình khắt khe.

d6e40eac80b8e3b9f659.jpg


Sang những năm 2000, hội chị em đã bắt đầu "đáp trả" mạnh mẽ hơn: "Tôi có một cơ thể và tôi sẽ xuất hiện ở bãi biển, vì vậy tôi tin là tôi đã sẵn sàng". Tuy nhiên, áp lực về một thân hình "chuẩn chỉnh" vẫn thường trực như bóng ma đeo bám

Đến những năm 2010, câu hỏi "thân hình bikini" được nói đùa nhiều hơn. Nhưng mà, chị em vẫn phải tìm mọi cách che giấu những "khuyết điểm" cơ thể, kể cả việc phải mặc áo cổ lọ dưới cái nóng 37 độ C (tưởng tượng xem, nóng chết luôn á ).

Williams cho biết thế hệ trẻ bây giờ, đặc biệt là các bạn nữ Gen Z mà chị biết, đều cảm thấy kỳ quặc và nực cười trước những suy nghĩ tự ti về ngoại hình của thế hệ trước. Ở tuổi 50, Williams đã "ngộ ra" giá trị của việc yêu thương bản thân và sống thật với chính mình. Chị vui vẻ chấp nhận những thay đổi tự nhiên của cơ thể và không còn bận tâm đến những tiêu chuẩn xã hội áp đặt nữa.

Thậm chí, sự nhượng bộ duy nhất mà Williams dành cho xã hội là chị chỉ mặc pijama khi đến cửa hàng tạp hóa nhỏ gần nhà thôi, chứ không dám mặc đi siêu thị lớn (relatable quá đi ).

Còn bạn thì sao, bạn có tự tin với "thân hình bikini" của mình trong những chuyến du lịch biển không nào?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top