LinhAngel2935
New member
Chuyện "phim vận vào đời" nghe thì drama nhưng khi nó xảy ra thật với dàn sao Hoa ngữ này thì đúng là rợn cả người luôn á!
Mai Diễm Phương - Cơn ác mộng thành hiện thực
Năm 1988, cặp đôi huyền thoại Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh cùng đóng phim "Yên Chi Khấu". Có một cảnh trong phim mà Mai Diễm Phương đóng vai hồn ma về tìm người tình là Trương Quốc Vinh. Plot twist đau lòng là sau khi anh qua đời, chị Mai từng kể mơ thấy anh về tìm mình, rồi vài tháng sau chị cũng ra đi luôn. Trùng hợp hay sao ấy nhỉ?
Lam Khiết Anh - Bi kịch từ màn ảnh đến đời thật
Trong "Đại Thời Đại" của TVB, nhân vật La Tuệ Linh (do Lam Khiết Anh thủ vai) có cuộc đời đầy đau khổ, cuối cùng phải vào viện tâm thần rồi bị hại chết. Ai ngờ đâu sau bộ phim này, đời thực của chị cũng đi theo "kịch bản" tương tự luôn ấy chứ!
Chị từng bị hai ông đại gia Singapore làm hại, sau đó thần kinh không ổn định, lang thang ngoài đường. Cuối năm 2018, Lam Khiết Anh đột tử ở tuổi 55 trong căn phòng tồi tàn, không một ai bên cạnh. Đau lòng quá đi!
Trần Hiểu Húc - Lâm Đại Ngọc ngoài đời thực
Năm 1987, "Hồng Lâu Mộng" lên sóng và biến Trần Hiểu Húc thành sao hạng A. Chị nhập vai Lâm Đại Ngọc quá xuất sắc đến nỗi quyết định không đóng vai nào khác nữa để giữ mãi hình ảnh này trong lòng fan.
But plot twist là chính điều này khiến chị không thể thoát khỏi cái bóng Lâm Đại Ngọc. Tính cách đa sầu đa cảm của nhân vật ảnh hưởng siêu nặng đến tinh thần chị. Năm 2006, mọi người shock nặng khi biết chị mắc ung thư vú giai đoạn cuối. Thay vì chữa trị, chị chọn cách tu hành ở chùa Bạch Quốc Hưng Long. Tháng 5/2007, chị ra đi trong đau đớn.
Chu Lâm - Tây Lương Nữ Vương "real life"
Fan "Tây Du Ký 1986" chắc không ai quên được mối tình đơn phương giữa Tây Lương Nữ Vương (Chu Lâm) và Đường Tăng (Từ Thiếu Hoa) đâu nhỉ? Trong phim nàng si mê tăng sư ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngoài đời cũng vậy luôn!
Tea đây là: khi quay xong phim, Chu Lâm mới biết Từ Thiếu Hoa đã có vợ rồi - người ta cưới trước 3 ngày khi vào đoàn phim luôn á! Ngày chia tay, chị chỉ nói lặng lẽ: "Hẹn ngày gặp lại". Giờ đã ngoài 70 tuổi, Chu Lâm vẫn độc thân, có tin đồn là vì vẫn vương vấn mối tình màn ảnh năm xưa. Đau thương quá chừng!
Lý Nhược Đồng - Vương Ngữ Yên "phiên bản đời thực"
Năm 1996, Lý Nhược Đồng trở thành "thần tiên tỷ tỷ" nhờ vai Vương Ngữ Yên trong "Thiên Long Bát Bộ". Nhưng chị từng nói không thích nhân vật này vì quá nhu nhược, yêu thì mù quáng. Thế mà sau này chị lại... đúng chuẩn Vương Ngữ Yên luôn!
Năm 1998, chị yêu đại gia Quách Ứng Tuyền - người hơn 20 tuổi, ly hôn và có con riêng. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng vì tình yêu, chị bỏ showbiz theo ông ấy. Khi ông phá sản nợ nần, chị vẫn sát cánh giúp trả nợ.
Kết cục? Sau 10 năm bỏ thanh xuân, năm 2008 ông ta đòi chia tay với lý do "tính cách không hợp". Chị tự nhận: "Năm đó, tôi không thích vai Vương Ngữ Yên, không thích cô gái ngốc như thế. Nhưng thời gian khéo trêu người, tôi lại mù quáng giống cô ấy". Đọc mà thấy tức á!
Mễ Tuyết - Cô dâu kết hôn với người đã mất
Trong "Cung Tâm Kế" (2009) của TVB, nhân vật của Mễ Tuyết có cảnh minh hôn (âm hôn) - tức làm đám cưới với Bố công công (Tưởng Chí Quang) để hoàn thành tâm nguyện của ông trước khi mất.
Minh hôn là tập tục từ thời phong kiến Trung Quốc, đám cưới được tổ chức cho hai người đã khuất hoặc một người sống một người đã mất.
Rồi năm 2010, bạn trai của Mễ Tuyết qua đời vì ung thư mũi. Hối hận vì nhiều lần từ chối lời cầu hôn, chị quyết định kết hôn với anh dù đã quá muộn. Một thầy bói nổi tiếng ở Hong Kong cho biết, trong nghi thức đó "bài vị của anh ấy được đặt ở vị trí chú rể trong khi một linh mục chuẩn bị giấy tờ kết hôn và làm thủ tục kết nối giữa thiên đường và hạ giới". Rợn người nhỉ?
Nguồn: soha.vn