Ám ảnh lời yêu cuối cùng của cô vợ mới cưới bị chồng giết hại

SuaXinh6357

New member
ef2b4fbb3d3f986d5318.jpg


Tại cơ quan điều tra, kẻ sát hại vợ cho biết bị ám ảnh về câu nói cuối cùng của chị Trang nhưng Quát đã bỏ mặc nạn nhân trong đau đớn...

Nói về vụ việc Cao Xuân Quát (sinh năm 1990, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) sát hại vợ bằng chiếc ghế gỗ rồi đến cơ quan công an đầu thú, mình thấy nuối tiếc vô cùng cho những phút giây hồ đồ, tội lỗi của Quát.

Vì tại cơ quan điều tra, Cao Xuân Quát vẫn nhất mực nói yêu thương vợ con nhưng chỉ vì thiếu kiềm chế, anh ta đã sát hại vợ dã man rồi hoảng hốt bỏ trốn nhiều ngày sau đó.

Đáng buồn hơn, Quát và chị Nguyễn Ngọc Ánh Trang vốn bằng tuổi và hai người đã có tình cảm từ hồi học cùng cấp 3. Rồi 6 năm sau, tình cờ gặp lại, tình yêu trong sáng của tuổi học trò xưa cũ ấy đã đưa hai người thành vợ chồng.

Kết quả của mối tình trọn vẹn ấy chính là một cậu con trai gần 14 tháng tuổi kháu khỉnh, ngoan ngoãn trong niềm hạnh phúc vỡ òa của đôi vợ chồng trẻ, gia đình, dòng họ.

Thế mà chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ xíu, Quát đã tước đi sinh mạng của vợ mình một cách đáng tiếc, trước sự bàng hoàng đau xót của người thân gia đình.

Bao nhiêu dự định được vợ chồng Quát đặt ra, bao nhiêu kỳ vọng về cuộc sống riêng được họ lên kế hoạch giờ sẽ vĩnh viễn không thể thực hiện.

1f93b6c8728c5df59bde.jpg


Theo đó, để chuẩn bị cho việc khai trương cửa hàng vào ngày 20/12, nên chiều hôm trước, Quát về nhà mẹ vợ đón chị Trang về. Trong lúc nói chuyện vui vẻ, hai vợ chồng Quát nảy sinh mâu thuẫn.

Do học cùng nhau nên thỉnh thoảng chị Trang vẫn đùa với chồng xưng "tao - mày". Lúc ấy, chị Trang có buột miệng nói: "Tao chỉ ở với mày mấy năm nữa thôi rồi tao bỏ đi lấy người khác".

Bực tức vì câu nói đùa của vợ, cộng với quá yêu thương vợ (theo kiểu sở hữu độc tài), khiến Quát nổi đóa, cuồng ghen. Sẵn chiếc ghế gỗ ở bàn trang điểm phòng khách, Quát đánh mạnh xuống đầu chị Trang khiến chiếc ghế vỡ tan.

Chị Trang càng van xin thì Quát càng đánh vào đầu vợ rồi dùng khăn tắm quấn vào cổ nạn nhân.

Sau khi sát hại vợ, Cao Xuân Quát đi lên phòng ngủ của bố mẹ phá tủ rút trộm tiền. Trong khi nhậu với nhóm bạn, Quát định kể hết sự việc nhưng vì sợ hãi nên hắn đã trốn chạy khắp nơi.

Tại cơ quan điều tra, Cao Xuân Quát vô cùng ân hận trước hành vi dại dột, thiếu kiềm chế của mình. Suốt quãng thời gian bỏ trốn, anh ta luôn bị hình ảnh van xin của vợ ám ảnh.

"Vợ em lúc thều thào van xin vẫn bảo: 'Quát ơi em yêu chồng nhất mà', nhưng em không hiểu vì sao lúc đó không dừng lại hay đưa vợ đi cấp cứu… Lúc bỏ trốn, hình ảnh vợ em cứ luôn hiện về, ám ảnh nên em phải ra đầu thú" – đối tượng Quát khai.

Đối tượng Cao Xuân Quát cũng thừa nhận những thông tin viết trên trang Facebook cá nhân của mình là để sám hối với vợ khi đang bỏ trốn ở TP. HCM tại một quán internet.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top