Trước khi qua đời, nữ diễn viên này phải vào bệnh viện tâm thần để chữa trị. Cô thường xuyên bị bắt gặp trên phố với ánh mắt vô hồn, bộ dạng nhếch nhác, già nua trước tuổi
Nhắc đến cái tên Lam Khiet Anh, ai cũng phải xót xa cho phận đời tài hoa bạc mệnh của chị đẹp này. Từ biểu tượng nhan sắc đỉnh cao của showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Lam Khiet Anh rơi xuống vực thẳm: mắc bệnh tâm thần, nửa tỉnh nửa mê, lang thang khắp phố xin tiền rồi đột tử ở nhà riêng vào năm 2018. Đau lòng quá đi
Lam Khiet Anh sinh năm 1963, từng là tuyệt sắc ngọc nữ trên màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) vì visual đỉnh của chóp: trong trẻo thanh khiết nhưng lại có chút phong tình rất riêng biệt. Thập niên 1980, chị nằm trong hội "Long nữ" huyền thoại, cùng hàng với Truong Man Ngoc, Mai Diem Phuong, Luu Gia Linh, La My Vi, Khuu Thuc Trinh, Ngo Quan Nhu, Tang Hoa Thien - toàn visual cực phẩm!
Nhưng giữa dàn mỹ nhân đỉnh cao đó, chỉ có mỗi Lam Khiet Anh được phong danh hiệu "Tinh Tuyet Ngu Dai Son" - mỹ nhân đẹp nhất 5 đài truyền hình lớn của Hong Kong (Trung Quốc) lúc bấy giờ gồm: Đài truyền hình Hong Kong, Đài truyền hình Thương nghiệp, Đài truyền hình Á Châu, Đài truyền hình Vô tuyến và Đài truyền hình Giai nghệ. Xứng đáng là "nữ thần" thế hệ 8x rồi!
Bên cạnh nhan sắc thần thánh, Lam Khiet Anh còn là diễn viên tài năng, từng đóng chính trong nhiều bộ phim truyền hình - điện ảnh kinh điển như Đại Thời Đại, Nghĩa Bất Dung Tình, Chân Mệnh Thiên Tử, Đại Thoại Tây Du, Nhà Có Kiêu Thê... Đặc biệt với vai diễn trong Đại Thoại Tây Du, chị được truyền thông Trung Quốc công nhận là "Nhện tinh đẹp nhất trên màn ảnh rộng Hoa ngữ" luôn nha! ️
Với combo tài sắc vẹn toàn thế này, dễ hiểu khi minh tinh này trở thành "crush quốc dân" của nhiều tài tử đình đám như Luong Trieu Vy hay Chau Tinh Tri. Nhưng đáng tiếc là không ai trong số họ chiếm được trái tim của chị đẹp cả
Thế nhưng, hào quang của Lam Khiet Anh lại quá ngắn ngủi Từ năm 1992, sự nghiệp, sức khỏe lẫn nhan sắc của chị đều bắt đầu đi xuống không phanh. Khi đó, truyền thông Trung Quốc cho biết Lam Khiet Anh suy sụp, chịu đả kích tinh thần nghiêm trọng vì bạn trai ngoài ngành giải trí đột ngột tự tử không rõ lý do. Tiếp theo đó, cha mẹ nữ diễn viên lần lượt qua đời.
Chưa hết đau thương, người trong giới còn tiết lộ Lam Khiet Anh đã bị hai người đàn ông có máu mặt trong showbiz cưỡng bức ở Singapore. Cuộc sống liên tiếp mất đi người thân yêu lại còn bị làm nhục ở nước ngoài, khiến Lam Khiet Anh dần rơi vào trạng thái đau khổ, mất phương hướng. Đọc mà xót xa quá
Năm 1998, Lam Khiet Anh đã gây náo loạn ở bệnh viện sau khi được đưa vào đây cấp cứu vì gặp tai nạn giao thông. Do có các dấu hiệu tâm lý không ổn định, nữ diễn viên phải chuyển đến bệnh viện tâm thần để chữa trị. Sau khi ra viện, chị thường xuyên bị bắt gặp trên phố với ánh mắt vô hồn, bộ dạng nhếch nhác, già nua, tóc bạc trắng. Các nguồn tin trong giới cho biết mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) hóa điên, thần trí nhiễu loạn sau khi trải qua những biến cố dồn dập.
Không còn việc làm ở showbiz, Lam Khiet Anh phải lang thang khắp nơi xin tiền, nhặt thức ăn thừa và sống nhờ vào vài trăm HKD (vài triệu đồng) từ trợ cấp xã hội cũng như tình thương của bạn bè, người hâm mộ. Từ ngọc nữ một thời giờ phải sống cảnh bi đát thế này, ai nghe cũng đau lòng
Đến tháng 11/2018, cả Trung Quốc bàng hoàng khi cảnh sát thông báo Lam Khiet Anh đã qua đời ở tuổi 55 tại nhà riêng. Đau lòng hơn là Lam Khiet Anh mất 2-3 ngày, thi thể phân hủy nặng đến không thể nhận dạng và bốc mùi hôi thối mới được phát hiện. Cái chết bi thảm, cô độc của minh tinh đình đám một thời khiến ai cũng phải xót xa nghẹn ngào
Sau khi Lam Khiet Anh ra đi, những dòng nhật ký đầy ám ảnh của ngọc nữ này cũng được công bố. Trong đó có câu "Ác giả tất sẽ có ác báo, nếu chưa có quả báo thì chỉ là chưa tới lúc mà thôi" - thể hiện sự oán hận sâu sắc của cố diễn viên với 2 "đại ca showbiz" là Dang Quang Vinh và Tang Chi Vi. Trước khi mất, Lam Khiet Anh từng lên tiếng tố cáo, chỉ đích danh Dang Quang Vinh và Tang Chi Vi hại cô thân tàn ma dại. Căm phẫn quá trời!
Tại đám tang của Lam Khiet Anh, đám đông người hâm mộ mang theo biểu ngữ, băng rôn và không ngừng la ó, gào thét đòi lại công bằng cho thần tượng một thời. Họ yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra 2 kẻ đã hủy hoại cuộc đời Lam Khiet Anh.
Tuy nhiên, lúc bấy giờ Dang Quang Vinh đã qua đời, còn Tang Chi Vi lại mở họp báo khẳng định ông chưa từng làm chuyện quá đáng với cố diễn viên. Nửa năm sau ngày Lam Khiet Anh qua đời, mọi chuyện cũng chìm vào quên lãng, không có bất kỳ cuộc điều tra nào với Tang Chi Vi. Công lý đâu rồi trời?
Nguồn: kenh14.vn
Nhắc đến cái tên Lam Khiet Anh, ai cũng phải xót xa cho phận đời tài hoa bạc mệnh của chị đẹp này. Từ biểu tượng nhan sắc đỉnh cao của showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Lam Khiet Anh rơi xuống vực thẳm: mắc bệnh tâm thần, nửa tỉnh nửa mê, lang thang khắp phố xin tiền rồi đột tử ở nhà riêng vào năm 2018. Đau lòng quá đi
Lam Khiet Anh sinh năm 1963, từng là tuyệt sắc ngọc nữ trên màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) vì visual đỉnh của chóp: trong trẻo thanh khiết nhưng lại có chút phong tình rất riêng biệt. Thập niên 1980, chị nằm trong hội "Long nữ" huyền thoại, cùng hàng với Truong Man Ngoc, Mai Diem Phuong, Luu Gia Linh, La My Vi, Khuu Thuc Trinh, Ngo Quan Nhu, Tang Hoa Thien - toàn visual cực phẩm!
Nhưng giữa dàn mỹ nhân đỉnh cao đó, chỉ có mỗi Lam Khiet Anh được phong danh hiệu "Tinh Tuyet Ngu Dai Son" - mỹ nhân đẹp nhất 5 đài truyền hình lớn của Hong Kong (Trung Quốc) lúc bấy giờ gồm: Đài truyền hình Hong Kong, Đài truyền hình Thương nghiệp, Đài truyền hình Á Châu, Đài truyền hình Vô tuyến và Đài truyền hình Giai nghệ. Xứng đáng là "nữ thần" thế hệ 8x rồi!
Bên cạnh nhan sắc thần thánh, Lam Khiet Anh còn là diễn viên tài năng, từng đóng chính trong nhiều bộ phim truyền hình - điện ảnh kinh điển như Đại Thời Đại, Nghĩa Bất Dung Tình, Chân Mệnh Thiên Tử, Đại Thoại Tây Du, Nhà Có Kiêu Thê... Đặc biệt với vai diễn trong Đại Thoại Tây Du, chị được truyền thông Trung Quốc công nhận là "Nhện tinh đẹp nhất trên màn ảnh rộng Hoa ngữ" luôn nha! ️
Với combo tài sắc vẹn toàn thế này, dễ hiểu khi minh tinh này trở thành "crush quốc dân" của nhiều tài tử đình đám như Luong Trieu Vy hay Chau Tinh Tri. Nhưng đáng tiếc là không ai trong số họ chiếm được trái tim của chị đẹp cả
Thế nhưng, hào quang của Lam Khiet Anh lại quá ngắn ngủi Từ năm 1992, sự nghiệp, sức khỏe lẫn nhan sắc của chị đều bắt đầu đi xuống không phanh. Khi đó, truyền thông Trung Quốc cho biết Lam Khiet Anh suy sụp, chịu đả kích tinh thần nghiêm trọng vì bạn trai ngoài ngành giải trí đột ngột tự tử không rõ lý do. Tiếp theo đó, cha mẹ nữ diễn viên lần lượt qua đời.
Chưa hết đau thương, người trong giới còn tiết lộ Lam Khiet Anh đã bị hai người đàn ông có máu mặt trong showbiz cưỡng bức ở Singapore. Cuộc sống liên tiếp mất đi người thân yêu lại còn bị làm nhục ở nước ngoài, khiến Lam Khiet Anh dần rơi vào trạng thái đau khổ, mất phương hướng. Đọc mà xót xa quá
Năm 1998, Lam Khiet Anh đã gây náo loạn ở bệnh viện sau khi được đưa vào đây cấp cứu vì gặp tai nạn giao thông. Do có các dấu hiệu tâm lý không ổn định, nữ diễn viên phải chuyển đến bệnh viện tâm thần để chữa trị. Sau khi ra viện, chị thường xuyên bị bắt gặp trên phố với ánh mắt vô hồn, bộ dạng nhếch nhác, già nua, tóc bạc trắng. Các nguồn tin trong giới cho biết mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) hóa điên, thần trí nhiễu loạn sau khi trải qua những biến cố dồn dập.
Không còn việc làm ở showbiz, Lam Khiet Anh phải lang thang khắp nơi xin tiền, nhặt thức ăn thừa và sống nhờ vào vài trăm HKD (vài triệu đồng) từ trợ cấp xã hội cũng như tình thương của bạn bè, người hâm mộ. Từ ngọc nữ một thời giờ phải sống cảnh bi đát thế này, ai nghe cũng đau lòng
Đến tháng 11/2018, cả Trung Quốc bàng hoàng khi cảnh sát thông báo Lam Khiet Anh đã qua đời ở tuổi 55 tại nhà riêng. Đau lòng hơn là Lam Khiet Anh mất 2-3 ngày, thi thể phân hủy nặng đến không thể nhận dạng và bốc mùi hôi thối mới được phát hiện. Cái chết bi thảm, cô độc của minh tinh đình đám một thời khiến ai cũng phải xót xa nghẹn ngào
Sau khi Lam Khiet Anh ra đi, những dòng nhật ký đầy ám ảnh của ngọc nữ này cũng được công bố. Trong đó có câu "Ác giả tất sẽ có ác báo, nếu chưa có quả báo thì chỉ là chưa tới lúc mà thôi" - thể hiện sự oán hận sâu sắc của cố diễn viên với 2 "đại ca showbiz" là Dang Quang Vinh và Tang Chi Vi. Trước khi mất, Lam Khiet Anh từng lên tiếng tố cáo, chỉ đích danh Dang Quang Vinh và Tang Chi Vi hại cô thân tàn ma dại. Căm phẫn quá trời!
Tại đám tang của Lam Khiet Anh, đám đông người hâm mộ mang theo biểu ngữ, băng rôn và không ngừng la ó, gào thét đòi lại công bằng cho thần tượng một thời. Họ yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra 2 kẻ đã hủy hoại cuộc đời Lam Khiet Anh.
Tuy nhiên, lúc bấy giờ Dang Quang Vinh đã qua đời, còn Tang Chi Vi lại mở họp báo khẳng định ông chưa từng làm chuyện quá đáng với cố diễn viên. Nửa năm sau ngày Lam Khiet Anh qua đời, mọi chuyện cũng chìm vào quên lãng, không có bất kỳ cuộc điều tra nào với Tang Chi Vi. Công lý đâu rồi trời?
Nguồn: kenh14.vn