Hầu hết fan DOTA 2 lúc đó đều nghiêng về EG hơn, vì đẳng cấp của đội này là điều đã được chứng minh, cộng thêm phong độ cực đỉnh gần đây. Thế nhưng Alliance đã thực sự làm nên cơn địa chấn khi "xóa sổ" nhà đương kim vô địch thế giới chỉ sau hai ván đấu cực kỳ thuyết phục
Nếu như sự xuất sắc của Alliance là điều mà ai cũng thấy, thì thật khó tìm được lý do thuyết phục nào cho màn thể hiện yếu ớt đến tội nghiệp của Arteezy cùng team trong trận chung kết. Trước khi đổ lỗi cho yếu tố khách quan, có lẽ Evil Geniuses nên tự soi gương bản thân trước đã nhé
Chủ quan khinh địch - Sai lầm chết người
Trước trận đấu, trong khi Alliance tỏ ra khá khiêm tốn khi được hỏi về cơ hội vô địch thì ngược lại, EG lại quá tự tin vào chiến thắng. Nếu như những tài năng trẻ như Sumail, Arteezy tự tin thì còn hiểu được, nhưng đến cả Universe - một lão làng kỳ cựu - còn công khai phát biểu rằng họ đã nghiên cứu kỹ và tìm ra cách counter hoàn toàn lối chơi của Alliance
Tự tin là tốt thôi, đặc biệt khi EG có ppd - "ông vua draft" nổi tiếng. Nhưng đừng quên, bên phía Alliance cũng có s4, lão làng dày dạn và đặc biệt trưởng thành hơn rất nhiều sau thời gian khoác áo Team Secret. Ngay ở ván đấu đầu tiên, s4 đã cho ppd "ăn hành" khi Alliance có được gần như đội hình trong mơ của mình.
Bulldog có Nature Prophet, s4 được cầm Puck trong khi bộ đôi IO – Wraith King của EGM và Loda đã giúp Alliance gần như "nghiền nát" toàn bộ đội hình EG. Những pick lạ lùng từ phía ppd như Luna hay Jakiro hoàn toàn tỏ ra không hiệu quả tí nào
Có thể hiểu phần nào ý đồ của EG khi họ chủ trương pick đội hình push để đáp trả lại chiến thuật của Alliance. Tuy nhiên khả năng di chuyển cực nhanh cùng sự linh hoạt của bộ đôi Wraith King – IO đã giúp Loda cùng team hoàn toàn làm chủ trận đấu ngay từ những phút đầu. Một chiến thắng quá dễ dàng cho Alliance ở ván đấu đầu tiên!
Mặc dù bị "tan xác" hoàn toàn chỉ sau 27 phút ở ván đầu, nhưng ppd dường như vẫn chưa học được bài học gì. Alliance tiếp tục có Chen của Akke, Juggernaut do Loda cầm và đặc biệt là Lone Druid trong tay Bulldog.
Mặt khác, chiến thuật của EG cũng trở nên quá bị động khi họ pick Spectre cho Arteezy với ý định nuôi late game lộ liễu. Batrider, Zeus hay Venomancer là những lá bài giúp EG phòng thủ trước những đợt tấn công mạnh mẽ từ Alliance. Ý đồ thì hay đấy, nhưng nó đã "toang" ngay khi bước vào trận đấu rồi
Lane 3 của EG gần như không thể gây áp lực gì lên Bulldog, trong khi 2 support của họ mất quá nhiều thời gian để vừa làm phiền Bulldog, vừa bảo vệ cho Sumail ở mid trước sự hung hãn từ s4. Trong khi Fear và ppd di chuyển mơ hồ không rõ định hướng thì Akke cũng như EGM lại cực kỳ tinh tế trong những pha roam gank.
Đây là trận đấu thuộc về riêng Bulldog và Akke, khi chỉ riêng hai người họ với đàn thú của mình đã khiến EG "ngạt thở" hoàn toàn. Arteezy không có nhiều không gian để farm trước áp lực liên tục từ Alliance. Vô vọng chống đỡ, EG kéo dài trận đấu tới phút 34 rồi cũng phải ngậm ngùi gõ GG trong đắng cay
Chưa thích nghi với meta game mới
Ngoài ra, không thể bỏ qua yếu tố meta game đã tác động cực lớn đến lối chơi của EG. Họ vẫn chưa thực sự làm chủ cũng như quen với những thay đổi mà phiên bản 6.86 mang tới. EG thiếu một chiến thuật nhất quán và xuyên suốt như cách mà đối thủ Alliance đã thể hiện trong suốt giải đấu.
Sau khi thất bại trong việc đấu push, EG ngay lập tức quay về với lối chơi sở trường đã giúp họ lên ngôi tại TI5, nhưng tiếc là nó đã không còn hợp thời nữa. Họ vẫn thi đấu rất hay và đầy bản lĩnh khi gặp những đối thủ cùng cảnh ngộ - tức là vẫn chưa bắt kịp meta game hiện tại như LGD.Gaming hay Vega. Nhưng trước một Alliance quá tinh quái và linh hoạt thì EG không có bất cứ cơ hội nào cả.
Mặc dù thất bại tại Starladder chưa phải là thảm họa với EG, khi đẳng cấp cũng như phong độ của họ vẫn đang cực kỳ ổn định. Nhưng đây cũng là bài học xương máu dành cho những nhà đương kim vô địch thế giới
Nguồn: gamek.vn