Alibaba bị soi chiếu, vốn hóa rớt sấp mặt xuống dưới 600 tỷ: Thời đại khi đổi ngôi, nó sẽ chẳng buồn chào tạm biệt đâu nhé!

NgocSaigon9956

New member
458a1fae6900b6451e3b.jpg


Ở thời buổi bây giờ, "ổn định" đã thành hàng hiếm xịn xò luôn á! Sự thật là hôm qua bạn còn flex đứng đầu ngành, nhưng hôm sau đã có thể bị "văng" ra khỏi cuộc chơi lúc nào không hay. Dù trước đó bạn có đứng vị trí "xịn sò" thế nào đi nữa, nếu không biết bắt trend theo thị trường, thì chỉ có nước... gg luôn thôi!

**01 - Thời đại khi lật mặt sẽ chẳng thèm nói với bạn câu nào đâu**

4f0b37a0bcde71bc31fc.jpg


Cách đây không lâu, thị trường chứng khoán Trung Quốc bỗng nhiên nổ ra hai tin chấn động luôn nha!

Ngày 24/12/2020, SINA (NASDAQ: SINA) - một công ty công nghệ của Trung Quốc với hơn 100 triệu người dùng đăng ký trên toàn cầu, từng được Southern Weekend vinh danh là "Truyền thông của năm của Trung Quốc" năm 2003 - đã tuyên bố tại cuộc họp cổ đông đặc biệt rằng các cổ đông đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận sáp nhập được ký từ ngày 28/9.

Trước đó vào ngày 6/7/2020, Sina cho biết họ nhận được đề nghị "về vườn" (tư nhân hóa) từ New Wave MMXV Limited, với giá 41 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt cho tất cả các cổ phần mà New Wave chưa nắm giữ.

Điều này có nghĩa là Sina sẽ hoàn toàn rút lui khỏi sàn chứng khoán Mỹ và quay về làm công ty tư nhân.

Sina - một công ty từng rất "xịn" trong quá khứ - mà rút lui theo kiểu này thì... hơi xấu hổ thật đấy!

0339832b6ed9866aa6cd.jpg


Chưa hết drama, Wanda Sports cũng thông báo rằng ban giám đốc đã đồng ý "xóa tên" khỏi NASDAQ luôn á.

Wanda Sports & Media (Hong Kong) Holding Co. Limited sẽ mua lại toàn bộ cổ phần Hạng A của Wanda Sports. Wanda Sports dự kiến hủy niêm yết trên NASDAQ vào ngày 29/1/2021.

Vốn đầu tư vốn dĩ vô tình, thương trường bản chất tàn khốc, dù trước đó bạn có "phất" ra sao đi nữa, thời thế khi đổi chiều sẽ chẳng buồn chào tạm biệt bạn đâu nhé!

Cách đây ít lâu, hãng giày nổi tiếng một thời - Fuguiniao của Trung Quốc - đã tuyên bố phá sản luôn rồi.

Hồi đỉnh cao, hầu hết các trung tâm thương mại đều có cửa hàng Fuguiniao, doanh số luôn top 3, thậm chí còn được gọi là "giày nam quốc dân" của Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi nhu cầu tiêu dùng được nâng cấp, người Trung Quốc bắt đầu "mê" hàng hiệu nước ngoài, Fuguiniao không bắt kịp trend và dần trở thành thương hiệu "bình dân".

Kết quả là bị thị trường "dạy cho một bài học", doanh số giảm mạnh năm này qua năm khác. Dịch bệnh ập xuống, Fuguiniao cuối cùng không chống nổi nữa, phải nói lời tạm biệt thị trường luôn.

041ad2987fd03f715925.jpg


Thực ra, dù là Sina, Wanda Sport hay Fuguiniao, số phận của họ chẳng qua chỉ là "phiên bản mini" của vô số người trong thời đại này thôi.

Bất kể trước đó bạn đứng vị trí cao tới đâu, nếu không biết bắt trend theo thị trường, bạn chỉ có thể bị bỏ lại phía sau.

Trong xã hội bây giờ, "ổn định" đã trở thành hàng xa xỉ luôn. Sự thật là hôm qua bạn còn đứng đầu ngành, nhưng hôm nay đã có thể bị "sweep" ra khỏi cửa bất cứ lúc nào!

**02 - Không làm được thì phải nhận, ai cũng vậy cả thôi!**

Trên mạng có câu nói hay thế này: "Sống ở đời, ai chẳng phải trải qua 'năm được mùa' và 'năm đói khát'."

Khi tiền về ầm ầm, đó là "năm được mùa"; vận đen thì là "năm đói khát".

Nguồn lực đầy đủ là "năm được mùa"; thất thế là "năm đói khát".

Lúc trẻ nhiệt huyết là "năm được mùa"; già yếu là "năm đói khát".

Đáng tiếc là có quá nhiều người, quá nhiều doanh nghiệp chỉ mải mê "sống ảo" với những "năm được mùa" mà tưởng rằng sẽ "được mùa cả đời".

Trước đó, theo CCTV News: Cục Quản lý Giám sát Thị trường Nhà nước Trung Quốc đã điều tra Alibaba Group Holdings vì nghi ngờ có hành vi độc quyền như "chọn một trong hai".

Còn nhớ trước đó, khi Ant Financial chuẩn bị IPO, Jack Ma đã có những tuyên bố rất hùng hồn.

Ai ngờ chỉ vài tháng sau, việc Ant Financial lên sàn bị hoãn, Alibaba cũng bị điều tra.

Trước tình hình này, giá cổ phiếu Alibaba giảm mạnh. Tính đến khi đóng cửa, Alibaba giảm 13,37% và giá trị thị trường "bay màu" hơn 90 tỷ USD chỉ sau một đêm!

Ngay cả Jack Ma, khi đối mặt với drama đời, cũng phải bất lực thôi.

Trên mạng có câu hỏi: Dấu hiệu cho thấy một người thực sự trưởng thành là gì?

Có người trả lời: Đó là khi họ nhận ra mình không phải trung tâm của thế giới, lúc nên "low-key" thì đừng có "cố đấm ăn xôi".

Đứng trên đỉnh cao cũng đừng quá "phê", đừng chỉ chạy theo lợi ích trước mắt mà bỏ qua lợi ích lâu dài, giữ lại đường lui, sau này mới có cơ hội "lật kèo".

Lúc đang "xuống dốc" cũng đừng ngoan cố, chấp nhận thực tế, chấp nhận sự tàn khốc của cuộc sống, chấp nhận sự bất lực của bản thân.

Thế giới người trưởng thành có rules riêng, cố gắng hết sức rồi mà vẫn không được thì phải biết "nhường đường", ai cũng vậy thôi mà!

3f3c3e3701ce84e4d5f8.jpg


**03 - Cuộc sống luôn khó hơn tưởng tượng rất nhiều đó bạn ơi**

Nửa đầu năm 2020, một câu nói của Jack Ma liên tục lên hotsearch trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Trong tương lai, Alibaba sẽ 'thả' ra xã hội 1000 nhân tài có kinh nghiệm làm việc trên 10 năm, những người này đều trên 35 tuổi."

Rất nhiều netizen cảm thán: Thầy Ma đúng là "thiên tài ngôn ngữ", lần đầu thấy ai sa thải nhân viên mà nói nghe "sang" thế!

Những năm này, bạn bè xung quanh hay nói: khủng hoảng tuổi trung niên dường như đang ngày càng "trẻ hóa".

Ngày xưa người ta 40 tuổi mới gặp vấn đề, còn mình bây giờ 30 tuổi đã gặp rồi.

Chẳng hạn như giảm lương thất nghiệp, chẳng hạn như bệnh tật.

Những vấn đề đó khiến chúng ta ngay lập tức "rơi xuống vực", khiến cả gia đình rơi vào khó khăn.

Đời người vốn là cuộc hành trình dài, khi chúng ta đứng trên một ngọn núi nhỏ nhìn xuống, thì ra không phải thiên đường, mà là con đường đầy sỏi đá.

Bước vào tuổi trung niên, nếu không kiếm được nhiều tiền, thì hãy học cách chi tiêu "đúng chỗ".

Chấp nhận rằng mình không thể tiêu pha lung tung, chấp nhận rằng mình phải "keo kiệt", thực ra cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả!

Cuộc sống vốn tàn khốc, chỉ là trước đó bạn chưa biết thôi!

8b7af73025b59ebf24c5.jpg


**04 - Đỉnh cao của bạn có lẽ vĩnh viễn ở km tiếp theo**

Xã hội hiện đại, rất nhiều người đều sống kiểu "đổi mạng lấy tiền".

Nhưng bước sang 30 tuổi mới phát hiện ra, thì ra đối mặt với cuộc sống, họ vẫn bị "đập" cho sứt đầu mẻ trán.

Bởi với nhiều người, thu nhập và chức vụ đều có "trần", một khi qua điểm này, thu nhập sẽ "đứng im".

Ba mẹ cũng ngày càng già, sức khỏe ngày càng đi xuống.

Lúc này, nếu bạn không bỏ sĩ diện mà chủ động giảm ham muốn, thì thâm hụt tiền bạc sẽ ngày càng lớn hơn.

Romain Rowland từng nói: "Thế gian này chỉ có một kiểu chủ nghĩa anh hùng đích thực, đó là khi thấy rõ chân tướng cuộc sống, bạn vẫn yêu đời."

Thực ra, sống cuộc sống đơn giản cũng chẳng tệ gì, chỉ cần đối xử với bản thân, với cuộc đời bằng thái độ chân thành nhất, khủng hoảng tuổi trung niên sẽ chẳng đáng sợ!

Tuổi tác là con hổ phía sau chúng ta, tất cả đều bị tuổi tác điên cuồng đuổi theo và chính bạn cũng phải liên tục chạy. Chỉ khi "win" được thời gian, chúng ta mới có thể chiến thắng cả thế giới.

Cả tôi và bạn đều là người bình thường giữa cuộc sống bình thường này, hãy theo đuổi hạnh phúc trong tầm với của mình nhé! ✨

f63389650f2671248efb.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top