TitNgok4805
New member
Tối 4/6, đêm chung kết Giọng hát Việt 2017 đã khép lại với kết quả "đúng dự đoán nhưng vẫn rất chill" Ali Hoàng Dương - học trò cưng của Thu Minh - đã chính thức ôm trọn cúp quán quân với tỉ lệ vote áp đảo 33,91% từ khán giả!
Đây là lần thứ HAI Thu Minh đưa học trò lên ngôi vương tại The Voice rồi nha, lần trước là Hương Tràm cơ đấy! Đúng như lời "chị đẹp" từng tự tin khẳng định: "Học trò của chị đa số là thành công" - real không lố nhé!
Thật ra kết quả này cũng không quá bất ngờ lắm, vì suốt 4 tháng qua Ali đã chứng minh mình có đủ mọi thứ để làm ngôi sao: ngoại hình xịn, giọng hát đỉnh, biết nhảy lại còn biết "chiều" fan nữa. All-rounder mà còn gì!
Mở màn đêm chung kết là màn tứ ca "bùng nổ" của 4 HLV Thu Minh, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên với ca khúc Ngôi sao cô đơn. Và rồi... Thu Minh lại một lần nữa khẳng định đẳng cấp "đàn chị" khi xử gọn 3 em út bằng loạt note cao "xé toang màn đêm" luôn!
Format của đêm chung kết khá đơn giản: mỗi thí sinh phải trình diễn 2 tiết mục - một solo và một song ca cùng HLV của mình.
Anh Đạt (team Noo Phước Thịnh) là người đầu tiên lên sàn với ca khúc Hương Ngọc Lan. Anh cũng là thí sinh duy nhất được "hồi sinh" nhờ sự yêu mến của khán giá đấy!
Kế đến là Hiền Hồ (team Tóc Tiên) với tiết mục Đời được dàn dựng khá công phu và giàu ý nghĩa nhân văn. Có thể nói Hiền Hồ đã "bê nguyên" cả một đời sống lên sân khấu rồi! Nhưng tiếc là phần thể hiện giọng hát chưa ổn lắm, các nốt cao hơi căng và thiếu cộng hưởng.
Nguồn: soha.vn