Dạo này Alexis Sanchez đá bóng loạn xà ngầu ghê, đặc biệt là những trận to. Nguyên nhân thì… chả xa, cậu ấy đang nghĩ về tiền và chuyện yêu đương nhiều hơn là tập trung vào bóng
Sanchez "auto-mất tích" trên sân
Cuối tuần trước, Alexis Sanchez toàn tập "đóng băng" trong trận derby London, Arsenal thua thảm Chelsea 1-3 luôn. Sanchez mất hết vibe những pha solo tốc độ quen thuộc, không gây được áp lực gì với Courtois, còn hay mất bóng nữa chứ
Nói thẳng là Sanchez bị "vô hiệu hóa" hoàn toàn trong hệ thống phòng ngự mà Antonio Conte dựng lên.
Trước đó, một thầy người Ý khác là HLV Walter Mazzarri cũng khiến Sanchez "tàng hình". Đó là trận Watford lật kèo Arsenal 2-1 ngay tại Emirates, còn Sanchez thì ăn thẻ vàng sạch sẽ.
Mùa này Sanchez ghi được 15 bàn, đang trong cuộc đua Vua phá lưới Premier League. Ngôi sao Chile này đã ghi nhiều hơn 1 bàn so với cả mùa trước (chỉ tính Premier League thôi nhé).
Nhưng mà thật ra, form của Sanchez lên xuống thất thường lắm. 15 bàn đó được ghi trong... 10 trận. Còn 14 trận còn lại? Tịt ngòi hoàn toàn
Đặc biệt, Sanchez hay "đi chơi xa" trong những trận Arsenal cần anh nhất. Ngoài trận thua Chelsea và Watford, Alexis cũng không ghi bàn khi gặp Man United, Man City.
Riêng một tháng rưỡi gần đây, tính tất cả các đấu trường, Sanchez chỉ ghi 3 bàn trong 9 trận. Trung bình 3 trận mới được 1 bàn, hiệu suất thực sự flop!
Drama tình tiền đủ cả
Vậy nguyên nhân nằm ở đâu? Dễ thấy mà, những chuyện ngoài sân đang kéo lùi đôi chân của cầu thủ 28 tuổi này rồi.
Từ vài tháng nay, Sanchez là nhân vật chính trong drama tiền bạc và hợp đồng mới với Arsenal, khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào Hè 2018.
Arsenal muốn gia hạn. Sanchez chịu ngồi vào đàm phán, nhưng anh cũng đưa điều kiện về lương mới. Cụ thể là muốn tăng từ 140.000 bảng/tuần lên 260.000 bảng luôn
Mức này cao hơn nhiều so với quỹ lương ở Emirates. Sanchez lấy cớ các đội bóng Trung Quốc và Atletico Madrid chào mời để ép Arsenal, đòi mức đãi ngộ siêu sao châu Âu.
Cùng với chuyện tiền bạc là chuyện tình ái. Sanchez đang dành khá nhiều thời gian cho người tình mới Mayte Rodriguez.
Cô bồ mới của Sanchez là ai? Mayte - nhỏ hơn Sanchez 6 tháng - vừa mới ly dị cách đây không lâu. Cô đóng trong "La sexóloga" (Nhà tình dục học), phim truyền hình hài đình đám ở Chile từ năm 2012.
Mayte đang cô đơn và đau khổ, cần người an ủi. Mà chuyện an ủi các người đẹp thì ít ai giỏi hơn Sanchez, xét trong thế giới bóng đá
Hồi còn ở Udinese, Sanchez từng "flex" khi chinh phục hai người đẹp Faloon Larraguibel và Tamara Primus cùng lúc. Sang Tây Ban Nha với Barca, anh qua lại với Michelle Carvalho.
Trong lúc thề thốt tình cảm với Laia Grassi, thậm chí còn tuyên bố trước mặt bạn bè về đám cưới trong tương lai, Sanchez lại lén lút một thời gian dài với vũ công bốc lửa Valentina Roth.
Scandal tình ái vốn là "best friend" lâu năm của Alexis Sanchez rồi.
Từ chuyện lén lút với Valentina Roth mà lộ ra thói xấu của Sanchez. Theo tiết lộ của cô này, Sanchez bị nghiện... tình dục, lúc nào cũng đòi làm "chuyện ấy" dù sắp có trận đấu, và có những hành vi kỳ quặc khi "yêu nhau"
Một trong những tật xấu của Sanchez là giấu máy quay trong tủ để ghi lại hình ảnh giường chiếu của chính anh với người tình.
Nguồn: soha.vn