Nhà thiết kế gốc Á đình đám Alexander Wang lại một lần nữa rơi vào bão scandal khi tiếp tục bị tố tấn công tình dục ngay giữa chốn đông người. Lần này drama còn nặng hơn!
Alexander Wang vốn là cái tên hot hit trong làng thời trang thế giới, có mối quan hệ thân thiết với cả tá ngôi sao hạng A. Anh chàng này cũng nổi tiếng là "tín đồ" của các bữa tiệc xa hoa và thường xuyên check-in tại các club đêm sang chảnh. Thế nhưng chính thói quen "quẩy banh nóc" này đã khiến nhà thiết kế gốc Á sa vào vòng xoáy cáo buộc liên tục về việc có hành vi không đẹp với các chàng trai khác tại những nơi ăn chơi.
Mới đây nhất, Keaton Bullen - một nam sinh thiết kế đã trở thành người tiếp theo lên tiếng tố Alexander Wang có hành vi vượt quá giới hạn và cực kỳ thô lỗ. Keaton Bullen, sinh viên đang học tại trường Thiết kế Parsons ở New York cho biết anh đã bị nhà thiết kế gốc Á "động chạm" trong một hộp đêm vào tháng 8/2019.
Trong cuộc phỏng vấn với BBC cuối tháng 2 vừa qua, Keaton Bullen đã kể lại chi tiết câu chuyện kinh hoàng của mình. Ban đầu, Keaton và Alexander Wang chỉ trò chuyện bình thường về trường lớp, nơi họ từng học chung. Sau đó nhà thiết kế 37 tuổi còn mời Bullen cùng hội bạn đến bàn khác và tự nhiên đề nghị mua rượu cho cả hội uống luôn.
Tuy nhiên plot twist đến cực nhanh! Bullen giật mình khi bị Alexander Wang có hành động sốc nặng. Nam sinh kể lại: "Đột nhiên, anh ta mở khóa quần của tôi rồi cho tay vào trong quần tôi. Tiếp theo anh ta nắm lấy phần nhạy cảm của tôi trước sự chứng kiến của rất nhiều người tại đó. Tôi hoàn toàn bị sốc nặng, chỉ biết cứng đờ người, đứng yên một chỗ vì không ngờ nhà thiết kế nổi tiếng lại có hành động kinh khủng đến như vậy".
Bullen còn chia sẻ thêm: "Sau đó, anh ta nói: 'Tôi muốn đưa cậu về nhà với tôi'. Tôi vô cùng bất ngờ và đã nhanh chóng tìm cách cứu bản thân khỏi tình huống tồi tệ đó càng nhanh càng tốt".
Chia sẻ với BBC, Bullen nhấn mạnh rằng việc anh lên tiếng không phải để "câu fame" hay đòi tiền bồi thường gì đâu nhé! Nam sinh chỉ muốn support và đứng về phía những nạn nhân khác đang bị Alexander Wang cáo buộc là "kẻ nói dối".
Alexander Wang hiện tại đang... câm nín luôn với lời cáo buộc mới nhất này. Trong khi đó, Paul Tweed - một trong những luật sư của Wang cho biết họ đang chờ đoạn phim CCTV từ hộp đêm và khẳng định "thân chủ của ông tin bản thân sẽ thắng trong cuộc chiến này".
Về phía luật sư Lisa Bloom - người chuyên về các vụ quấy rối và tấn công tình dục, cho hay bà đang đại diện cho tới 11 người đàn ông tự nhận là nạn nhân của nhà thiết kế gốc Á. Hiện những người này chưa tham gia vụ kiện chính thức nào nhưng sẽ thực hiện trong tương lai.
Vào tháng 12 năm ngoái, người mẫu Anh Owen Mooney là một trong những người đầu tiên công khai tố cáo Wang đã sàm sỡ anh này tại một hộp đêm vào tháng 1/2017. Nam người mẫu không ngần ngại gọi nhà thiết kế gốc Á là "một kẻ săn mồi tình dục kinh dị". Người mẫu chuyển giới kiêm DJ Garrison (24 tuổi) cũng trải qua vụ việc tương tự vào tháng 2/2017. Bạn ấy cho hay đã bị Wang cởi quần và sờ soạng trên sàn nhảy đông người.
Gần đây nhất là David Casavant - một nhà hoạt động và nhà tạo mẫu thời trang đã nói trên tờ New York Times rằng nhà thiết kế đã kéo quần và đồ lót của anh xuống ngay tại một club ở New York cũng trong năm 2017. Tuy nhiên, thông qua luật sư, nhà thiết kế gốc Á đã phủ nhận lời cáo buộc của Casavant và cho rằng đó là sự thù hận cá nhân kéo dài trong nhiều năm qua.
Thực ra không chỉ riêng Alexander Wang, nhiều người trong làng thời trang cũng từng dính phốt tương tự. Terry Richardson, Bruce Weber và Mario Testino đều rơi vào hoàn cảnh khó xử với cáo buộc có hành vi tình dục sai trái. Vào tháng 6/2018, Paul Marciano đã phải từ chức Giám đốc điều hành của Guess sau những cáo buộc tấn công tình dục.
Nguồn: kenh14.vn